3/9/16

một chút bâng khuâng

Chút nắng bình minh đang bỡ ngỡ
Nhìn sương lóng lánh đọng trên hoa
Giọt sương linh diệu còn nguyên đó
Đêm lạnh tàn đêm nhớ xót xa...

Sáng nay đọc được thư người lạ
Ngăn ngắn mấy dòng tỏ ý riêng
Người viết tình cờ xem ảnh cũ
Của người chiến sĩ thuở hương duyên.


Người lính dáng hiền tươi trẻ lắm
Có đôi mắt ướt đẹp lạ lùng
Như một dòng sông cuồn cuộn sóng
Xoay lòng thiếu nữ ửng má hồng ..!!

Để rồi tình đến như giông bão
Yêu thiết tha đôi mắt huyền mơ
Tiếc rằng đã lỡ sang sông sớm
Người đứng băn khoăn ngó dáng đò...

Biết rằng người lính nay già yếu
Vì gió đời hư phủ tuyết sương
Giặc đã trói còng đày ra Bắc
Rừng thiêng nước độc...Nhớ chiến trường !!

Có những phút giây tình chợt đến
Gió lùa lãng mạng lạnh qua tim
Người sống bên chồng con thương mến
Gối chăn hạnh phúc ấm từng đêm...

Thì đừng buông thả lòng trôi dạt
Khó biết bến nào đục hay trong
Xem ảnh như xem tuồng hát cũ
Thương nhớ làm chi để bận lòng 

Sáng nay nhìn thấy sương còn đọng
Lóng lánh trên hoa đẹp lạ lùng
Nhớ đến mấy dòng thư người lạ
Một chút vu vơ thoáng qua lòng 

thylanthảo
viết bên máy tiện 1-3-2016

No comments:

Post a Comment