2/2/16

tình xuân ray rứt


Thằng bạn trong phone giọng ngậm ngùi
Chút buồn chút nhớ chút xa xôi
Năm tàn, tết nhất nay mai đến
Tuổi tác bây giờ vẫn nổi trôi !!

-Ê mày có định về thăm lại
Lối cũ đường xưa thuở thiếu thời
Hăm mấy năm đổi dời ngược trái
Nếu được về quê, mày có vui??


Từ thuở giặc về gây tang tóc
Tao nhận đòn thù hơn tám năm
Tiếc hoài một thuở đời ngang dọc
Một thuở buông gươm quá sai lầm...

Về quê tao ước từ lâu lắm
Kỷ niệm một thời dễ xóa sao?
Trường cũ người xưa in vết đậm
Anh chị tình thâm nhớ nghẹn ngào...

Dấu bước giày saut tao in bước
Phú Vang, Hương Thủy...Huế điêu tàn
Gò Công với Hòa Tân, Hoà lạc
KonTum, Phú Bổn...Nhớ Phan Rang...

-Tao nghĩ mày sẽ phải nén buồn
Không về thăm lại được quê hương
Giặc thù, cờ đỏ còn nguyên đó
Đi dưới cờ sao thẹn phố phường...

Tết nầy mày rảnh ghé qua tao
Làm bậy vài ly để đón chào
Năm mới với niềm tin yêu mới
Toàn dân vùng dậy xóa cờ sao !!

Tết nào tao cũng buồn ray rứt
Nên gắng đi làm để cố quên
Nhục hận tuổi xuân tao đánh mất
Nặng lòng cố quốc giữ tình riêng...

thylanthảo
kỳ đà động 28-1-2016

No comments:

Post a Comment