2/21/16

khắc in tình nhớ




Em đứng hững hờ xem máy chạy
Thấy lòng ray rứt nhớ bâng khuâng
Sáng ra xe buồn thương tê tái
Đời em sao chẳng có mùa xuân...

Chị ơi! Em đứng làm trong hãng
Mắt nhớ tìm về kỷ niệm xưa
Đâu thể dễ dàng em quên lãng
Chuyện tù chuyện tội thuở giông mưa...

Hồi đó mẹ còn em đâu dám
Nhắc chuyện tội tù chuyện khổ sai
E mẹ thương em, buồn tội mẹ
Đời em vương mãi chuyện đắng cay...

Lúc ở Hà Tây em nuôi cá
Hàng ngày phải cắt cỏ vớt rong
Mùa đông đất Bắc trời băng giá
Lội ruộng tìm rong buốt cả lòng ...

Ngày cuối năm đội em lưới cá
Tù đào năm bảy cái ao sâu
Nuôi cá mè, trắm, trôi, cá chép
Mười tù vác lưới kéo từng ao...

Trời mờ mờ...2,3 độ C
Nước chạm chân buốt lạnh tái tê
Kéo làm sao đủ năm trăm kí
Giao nạp xong mới được ra về...

Chị ơi em ốm nhom còm cõi
"Thằng Mỏng" bạn tù khéo đặt tên
Áo rách lưng xương sườn cồm cộm
Buông súng cho nên tội phải đền...

Môi tái đen và da tái xanh
Lêu khêu dáng vẻ quá mong manh
Mẹ làm sao thấy em bì bõm
Kéo cá trời đông nước lạnh tanh...

Không chỉ mẹ nhìn rồi mẹ khóc
Bạn tù nhiều bạn đỏ mắt nhìn
Xót bạn nhận đòn thù thâm độc
Trả oán chị ơi! Chúng hết tình...

Lạnh Houston làm sao so sánh
Với thân tù đứng giữa trời sương
Ròm như em .. vẫn sống vẫn mạnh
Sức chịu con người thật vô phương...

Ly hương cứ mỗi năm đông đến
Em nhớ cảnh tù rõ như in...

thylanthảo
( Viết bên máy tiện - mùng 1 tết 2016)

No comments:

Post a Comment