2/5/16

Mùa Xuân Thụ Nhân (1)

ý thơ Trần Thị Châu

Đào năm cánh xuân thì trinh nữ
Lúc sớm mai cắp sách đến trường
Trên lối đi bao nhiêu ý tứ
Tuổi đôi mươi e ấp yêu đương


Đại học xá Bình Minh cuối phố
Nơi sân trường thông vẫn xanh màu
Trước thư viện hoa hồng nở rộ
Chim hót xuân tình cũng đã lâu

Thụ Nhân xuân thì còn vui mãi
Nụ cười xinh đào thắm duyên xưa
Tình bạn thông reo chung tiếng hát
Hòa Lạc, Kiêm Ái suốt bốn mùa

Mùa Xuân Thụ Nhân hoa vàng nở
Hồ Xuân Hương liễu rủ nên thơ
Gió xuân lướt nhẹ như hơi thở
Tay nắm tay tình bạn mộng mơ.

Lê Đình Thông

Mùa Xuân Thụ Nhân (2)
Ý thơ : Trần Thị Châu

Tình chớm nở ngày xưa xóm học
Nơi sân trường hai đứa quen nhau
Cà phê Tùng gác son đầu dốc
Trên đồi thông cỏ rối xanh màu

Gió xuân về ánh mắt trao tay
Nụ hoa đào chúm chím cỏ may
Áng mây hồng lãng đãng qua đây
Tình học đường một thuở mê say

Nắng xuân xanh đôi chim vui hót
Ta trao nhau ánh mắt đôi môi
Khắp phố xá tình ca thánh thót
Mối tình đầu yêu mãi không thôi.

Ý xuân còn bập bùng lửa trại
Trong sân đại học xá Bình Minh
Nhớ nhau lửa tin yêu còn mãi
Xuân Thụ Nhân là khúc nhạc tình.

Lê Đình Thông




No comments:

Post a Comment