2/11/16

Đầu Năm Khỉ Khai Bút Tự Trào

Mùng một Tết, xin kính chúc quý anh chị một năm Bính Thân hoàn toàn như ý.

               
 Đầu Năm Khỉ
      Khai Bút Tự Trào

Tết đến rồi, nhanh nhỉ,
Già đầu thêm bất trị.
Vợ cho chỉ một ly,
Chàng ních luôn hai xị.
Sáng túy lúy khề khà,
Chiều lê la bí tỉ.
Chẳng cần xé lịch ra,
Cũng biết ngay là khỉ!
       
Trần Văn Lương
    Cali, Mùng Một Tết
       Bính Thân 2016



Thế Cờ Bí


Lâu nay làm gì nhỉ
Hay bị bà xã trị
Không nhúc nhích một ly
Lai rai bằng xá xị
Cả ngày cứ tù ti
Cuộc cờ lâm thế bí
Năm đến lại năm đi
Mới Dê nay đã Khỉ

Ngô Đình Chương

Tết đâu chỉ "nhậu" nhỉ,
Thói hư ni phải trị,
Vợ cho phép một ly, 
Chồng chớ chơi hai xị,
Hễ lạng quạng khề khà
Hay say sưa bí tỉ,
Kêu cửa, vợ không ra
Chồng hết chơi trò khỉ.
          Ba Tê Gan (Minnesota)
          Mồng một Tết Bính Thân 2016.


Kính Họa

Dê Chúa đi rồi nhỉ,
Hầu vương về ngự trị.
Dân nhậu cứ tì tì
Vợ ngoan thôi bí xị
Bởi “Đông... tửu phúc như” J
Ắt “Nam sơn thọ tỉ” J
Ngược dòng tìm cội nguồn
Thấy gần thêm loài khỉ!

      - Ai Cơ -
    Melbourne, Mùng Một Tết
       Bính Thân 2016


Đầu năm khai bút họa thơ anh Lương

Tết nhất rồi đấy nhỉ
Tự trào thơ chuyên trị
Nào ta cùng nâng ly
Bồ đào hay xá xị
Sẵn bánh mứt cỗ bàn
Mời hiền huynh, muội, tỉ
Chúc nhau mùa xuân tươi
Vui hoài suốt năm khỉ
-Anne

No comments:

Post a Comment