5/30/19

viết cho ngày Memorial Day

Memorial Day Memorial Day
Cổ lai chinh chiến khó trở về
Đáp lời sông núi thì đâu quản
Chốn thị thành, rừng núi sơn khê..

Lũ sinh Bắc vào Nam phá hoại
Đào phá cầu đường giết hại dân
Tòng quân giúp nước đâu hề ngại
Chiến trường đỏ lửa quyết hiến thân..


Bổn phận làm trai trĩu đôi vai
Gian khổ nề chi với tháng ngày
Phải chận giặc thù không cho tiến
Gươm súng lên đường thỏa chí trai..

Túy ngọa sa trường xin chớ hỏi
Lằn tên mũi đạn tránh người không
Bao nhiêu hầm hố gài theo lối
Người trai đang dấn bước kiêu hùng...

Áo trận bây giờ thay da ngựa
Ôm xác thân tử sĩ Cộng Hòa
Những người trai tuổi cùng trang lứa
Nhịp bước quân hành đường trường xa..

Mùa Hè đỏ lửa tanh mùi máu
Đại lộ kinh hoàng chất chồng xương
KonTum kiêu hùng, đồi Chư Pao
Lính Cộng Hòa làm chủ chiến trường...!

Bình Long, An Lộc đau thương quá
Giặc kéo đại quân vây kín thành
Biệt Cách Dù nhiều phen vất vả
Đuổi giặc thù chiến tích sử xanh...!!

Lộ 7B bao nhiêu tử sĩ
Nhất tướng công thành vạn cốt khô
Memorial Day Memorial Day
Chiến hữu vùi thây chẳng nấm mồ !!

Một thời chân bước trên đường máu
Súng đạn vô tình, mạng số chăng?
Mạng sống còn nguyên, buồn ảo não
Lửa đạn tàn đau xót ngỡ ngàng !!

Máu của người trai đất phương Nam
Vết đau buồn khắc đậm trong tâm
Oan hồn có lẽ chưa siêu thoát
Xin một nén nhang thoảng hương trầm..
thylanthảo
Kỳ Đà Động 26-5-19

No comments:

Post a Comment