5/13/19

bàn tay tuyệt vời

-ss-
Dĩa mắm tôm chua, tô thịt luộc
Dưa leo, chuối chát, khóm và rau
Bún mắm làm sao con quên được
Bàn tay của mẹ đẹp làm sao...

Không phải mượt mà sơn xanh đỏ
Bàn tay của công chúa tiểu thơ
Tay mẹ chai sần đời tạm bợ
Nhưng mà đẹp lắm, mướt hơn thơ.!


Với bàn tay đó mẹ bồng ẵm
Tắm rửa cho con cả một thời
Con đau, con bệnh bàn tay đó
Nấu xông, nấu cháo...khấn Phật Trời.

Bước đường chinh chiến vàng mai nở
Mẹ vẫn vuốt đầu khi gặp con
Những ngày về phép bàn tay đó
Nấu nướng cơm canh thật vuông tròn

Mẹ cầm đũa dẽ từng miếng cá
Gắp thịt, bới cơm ...ngồi cạnh kề
Đời lính gian truân làm sao rảnh
Hơn nửa năm con mới trở về

Cũng bàn tay đó. Con tù tội
Xách giỏ nuôi con khổ thân cò
Nước mắt mẹ rơi- Con mẹ khóc
Làm trai mà để mẹ buồn lo

Dĩa mắm tôm chua tô bún trắng
Thiếu mất hơi tay của mẹ hiền
Chiều yên phòng vắng con yên lặng
Nặng bước đời con chuyện đảo điên

Bàn tay huyền diệu tìm đâu thấy
Bởi dáng tiên rời xa thế nhân...

thylanthảo

No comments:

Post a Comment