5/30/19

Thương nhớ chị em viết bài thơ…

Em vẫn chưa tin vẫn ngỡ ngàng
Quê nhà vĩnh biệt báo tin sang
Chị yên say giấc xa trần thế
Thanh thản bình an cõi vĩnh hằng !!

Một giọt máu đào cũng vẫn hơn
Đêm qua thao thức giấc chập chờn
Nhớ làm sao nhớ thời thơ ấu
Em nhận thâm tình lắm nghĩa ơn…!

Hồi đó Mẹ sinh ra thằng Út
Cả gia đình ai cũng mừng vui
Tên em chị đặt từ thuở đó
Nguyễn Kỳ Sơn góp mặt với đời …


Mẹ rời nhà Mẹ đi đâu đó
Là em theo chị bén gót chân
Đỏ đẻ hỏi điều nầy chuyện nọ
Chị thương em chiều chuộng ân cần …!

Mẹ đi Sài Gòn em buồn khóc
Chị ẵm chị bồng chị dỗ em
Đêm đêm nằm ngủ em ôm chị
Nhớ lại lòng em thương chị thêm…

Tháng ngày chinh chiến em về phép
Chị nhìn em hãnh diện hân hoan
Áo trận giày saut trông oai, đẹp
Cổ áo hai mai sắc tươi vàng…

Chị than phiền em luôn say xỉn
Lớn rồi chẳng tính chuyện vợ con
Đời lính rủi may làm sao tính
Sống ngày nào ăn nhậu vui hơn…!

Sau tù em trở về còn mạng
Chị nhìn thương cảm xót cho em
Tương lai u ám vô cùng tận
Vượt biên? Tiền bạc biết đâu tìm ??!!

Buồn vui lẫn lộn giờ đưa tiễn
Giọt lệ thâm tình chị ôm em
Chia tay bịn rịn tình lưu luyến
Cây lá bên đường im lặng im…

Thứ bảy tuần rồi em đi chợ
Thư nhà chị Sáu nhắn tin sang
Giữa chợ đông người mà em ngỡ
Em đang nhìn thấy chiếc xe tang …

Buồn cho em thâm tình đau yếu
Không cạnh kề săn sóc lắng lo
Không nén hương áo khăn tang chế
Không nghe chị trăn trối dặn dò…!

Đời em nhận chịu nhiều bi thiết
Ba mất em trong cảnh ngục đày
Mẹ về cõi Phật gần nguyên tháng
Bạn gọi chia buồn em mới hay…

Bài thơ em viết riêng cho chị
Trải hết tình em ý thật lòng
Tình thương mất mát càng thêm quý
Em khóc trời xa chị biết không??

thylanthảo
22-5-19

2 comments:

  1. Đặc sản Long AN
    Cá lóc vừa bắt dưới sông lên, rửa sạch. Được xuyên bằng 1 que dài từ mồm đến đuôi. Cắm đứng thẳng xuống đất, phủ rơm khô trùm lên cá châm lửa đốt. Việc cá lóc nướng trui nghe thì tưởng dễ nhưng giả dụ chẳng hề là tay thuần thục thì nướng sẽ ko được ngon! Người nướng cá phải tính trước lượng cá phổ thông hay ít, cá to, nhỏ. Và thời tiết lúc đó như thế nào, thổi trong khoảng hướng nào. Trời ui ui hay nắng gắt để liệu tính hướng phủ rơm, lượng rơm đủ chín cá và ngọn lửa ko tạt ra ngoài.

    ReplyDelete