5/25/19

Trăn trở tháng Tư

Chuyện tháng tư nhiều đêm thức giấc
Nhớ phận mình cứ ngỡ ác mơ
Triệu hùng binh phút giây tan mất
Lệnh hàng ban xuống thật khó ngờ…

Thuộc cấp nhìn ta mắt ngỡ ngàng
Trời đang trưa nắng kéo mây sang
Giọt mưa trái tiết trưa đầu hạ
Khóc cho trời Nam chịu tóc tang


Tình huynh đệ, giây phút chia tay
Gặp lại nhau khó hẹn được ngày
Bởi Bắc Kỳ Cộng là hoang thú
Là yêu tinh lộn kiếp đến đây !!

Ta về mắt Mẹ đầm đìa lệ
Ôm vội thằng con thật ấm tình
Mẹ nói nghẹn lời như kể lể
Con còn sống! Đất nước hoà bình.!!

Con thương, về sống vui bên Mẹ
Cộng Bắc Kỳ cũng người Việt Nam
Trả oán trả thù đâu có lẽ
Cùng giống Lạc Hồng lại nhẫn tâm  !!

Anh chị mừng em mà dáng vẻ
Còn nguyên nét hoảng sợ lo âu
Quỷ yêu xuất hiện nơi trần thế
Cỏ cây hoa lá cũng héo xào !!

Mấy ngàn đêm trong tù nhục hận
Lòng ta trăn trở cứ tiếc hoài
Quân vương nếu phải trang anh kiệt
Thì trời Nam đâu chịu họa tai …

thylanthảo
15-5-19

No comments:

Post a Comment