5/7/19

Hàm Rồng ơi ta nhớ…

Hàm Rồng đêm kín trời sương trắng
Lạnh từ rừng núi buốt cả da
Bốn phía vây quanh rừng yên lặng
Sài Gòn ơi, nỗi nhớ xót xa…

Về phép mấy ngày vui bè bạn
Cùng chung đơn vị cũ trước đây
Nhu, Nhã, Hà, Thông, Sơn ,Tứ…
Về Gò Công thăm Mẹ một ngày…

Quấn quýt ngày đêm lại trở lên
Sài gòn đẹp lắm rất khó quên
Gặp bạn bè vui say túy lúy
Nhiều hôm quên hết cả tuổi tên !!


Quán Biên Thùy, Lưỡng Nghi, Thanh Hải
Cà phê sáng quán Út bạch Lan
Thuở đó quan hai chỉ thích nhậu
Sài Gòn son phấn sắc không màng…

Hội quán Tây Nguyên nằm riêng rẽ
Bên kia đường chợ Biệt Động Quân
Đơn vị tạm đóng trong hội quán
Về đây tăng phái cho Trung Đoàn…

Buổi chiều gió núi về se sắt
Độ lạnh tăng dần, trời đổ sương
Núi Hàm Rồng trơ vơ trước mặt
Ta ngồi đây mà nhớ Sài Gòn…

Lính trừ bị rày đây mai đó
Tây Nguyên heo hút núi liền mây
Chiều lạnh làm sao lòng khỏi nhớ
Bạn bè, quán nhậu, những lần say…

Một thời chinh chiến vui sương gió
Chẳng góp công gì cho núi sông
Lại còn hèn nhát nhìn quân giặc
Xé cờ vàng thay sắc cờ hồng…!

Hàm Rồng khó hẹn ngày trở lại
Tuổi bây giờ và giặc còn nguyên …

thylanthảo
3-5-19

No comments:

Post a Comment