2/10/18

Thôi Đừng Đếm Ngược

Xin kính gửi quí vị cao niên, nhất là các anh chị CSV k1-k2 của trường CTKD, nhân dịp lễ Count Down (Đếm Ngược) vào lúc giao thừa 2017-18:

Thôi Đừng Đếm Ngược

Đếm  ngược (1) làm chi để chạnh lòng

Lo ngày tiến tới cõi hư không

Tiễn ta, vài nén hương cầu nguyện

Nhớ bạn tâm giao, lệ mấy dòng


Bạn đã ra đi khỏi cuộc đời

Không còn đếm ngược nữa người ơi

Đếm xuôi, tôi tính ngày xa bạn

Đã mấy tuần trăng thiếu bóng người!


Đêm vắng, âm thầm nhớ chuyện xưa

Ngoài kia trời nhẹ đổ cơn mưa

Tiếng mưa gợi nhớ về quê cũ

Nhớ lá me rơi, nhớ bóng dừa...


Xin chúc cho ai đẹp giấc nồng

Trên giường ấm áp giữa trời đông

Nghe mưa không thấy hồn tê tái

Ngọn lửa yêu thương sưởi ấm lòng.

Nhan Ánh-Xuân

Cali.  tháng 01/ 2018


****

Ngược xuôi chi nữa hai con nước

Biển cả trùng dương vẫn chập chùng

Chờ đến đêm rằm con nước ngược

Nước non nguồn cội sẽ về cùng. (1)

Năm tháng dần trôi không đếm ngược

Tuổi đời chồng chất tóc như sương

Cứ thế dần trôi dần trôi mãi

Cát bụi cuối đường chẳng xót thương

Nơi chốn tha hương gió lạnh lùa

Còn thêm lụt lội mấy tuần qua

Chợt nhớ trường xưa đào nở thắm

‘‘Cảnh đấy người đây’’ đã cách xa.

‘‘Đếm ngược giao thừa’’ vẫn nắng mưa

Đếm đi đếm lại cũng bằng thừa

Thời gian còn lại bàn tay đếm

Mười, chín, tám năm sẽ chẳng chừa.

LĐT

(31/01/2018)

--

(1) ‘‘Non xanh đã biết hay chưa?
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn
Nước non hội ngộ còn luôn
Bảo cho non chớ có buồn làm chi!’’

Thề Non Nước (Tản Đà)

****


Làm sao đếm ngược

          (Tăng bạn tri âm)

Thương nhớ nhiều đêm cũng nát lòng

Tơ chùng phím lạc chuyện hư không

Đếm đi đếm lại năm mươi lẽ

Dòng nhớ dòng quên chảy ngược dòng

Giọt nước tình yêu nhỏ suốt đời

Làm sao đếm ngược được người ơi

Nỗi nhớ đơn phương chiều lãng đãng

Chẳng thấy vầng trăng chẳng thấy người

Mây ở tầng không kể chuyện xưa

Thông đứng sườn non dãi nắng mưa

Thương ta vẫn luyến người xưa cũ

In bóng chiều nghiệng dưới rặng dừa

Mắt vẫn long lanh môi vẫn nồng

Mà sao tim lạnh tựa gió đông

Tháng này mà mưa còn rên rỉ

Ai đốt dùm ta ngọn lửa lòng.

LYSA

02/2018

Xuân ơi, họa thơ em mà ... chảy nước mắt.

SR

****

No comments:

Post a Comment