9/18/19

Ngắm Trăng

Ngắm Trăng

Cũng một vầng trăng, một ánh trăng
Mà sao người ngắm mãi băn khoăn
Trăng nay có khác gì trăng ấy?
Trăng gợi lòng ta nhớ cố nhân

Ta ngắm vầng trăng nhớ chốn xưa
Nhớ mùa thu đến rặng thông thưa
Nhớ cơn gió nhẹ làm se lạnh
Và mặt hồ im nghe tiếng mưa...

Thu đã về rồi, em có hay?
Có vầng trăng sáng, gió heo may
Thu nay sao thấy buồn hiu hắt
Người đã đi rồi, theo lá bay!

Nhan Ánh-Xuân 

Cali, tháng 9/2019.

9/17/19

Chè Lủm Chủm

Chè Lủm Chủm(*)
                 *
Lễ lao động ở nhà em nấu
Nồi chè trôi nước thật thơm ngon
Đây là món chè em rất "Hẫu"
Chẳng có chè nào thấy ngon hơn…

Đường thẻ, tán bên nầy đâu có
Em tìm mua được đường cát vàng
Nước đường nấu có gừng cắt nhỏ
Mấy chị em vui vẻ ngồi ăn…

Bàn tay thầy thuốc em vào bếp
Nấu thức ăn thua kém ai đâu?
Nước chè sánh, viên chè tròn trịa
Rắc tí mè rang, hương ngọt ngào …!

vẫn mãi là mơ


     vẫn  mãi   
                   -ss-
Trong mơ. Sao cứ là mơ mãi
Không phải cảnh đời thực để vui
Vẫn biết bước đời nhiều oan trái
Từ mới sinh đã khóc không cười !

Cắp rổ mẹ quằn cây đậu bắp
Hái từng trái mộng hấp cơm chiều
Tóc lộng gió đời bay nuốt trắng
Con quên sao được dáng mẹ yêu...

nhớ Mẹ thì thầm với Mẹ


Cá mề gà sao kho tương hột
Đọt xoài non trổ cuối tháng năm
Mưa đầu mùa buồn rơi từng giọt
Nhớ làm sao tình nhớ xa xăm !!

Bếp than hồng cơm vừa chín tới
Hương gạo Sóc Nâu, đới bụng rồi
Nhà đông đủ khỏi chờ khỏi đợi
Cơm dọn rồi xúm lại ăn thôi !