9/17/19

vẫn mãi là mơ


     vẫn  mãi   
                   -ss-
Trong mơ. Sao cứ là mơ mãi
Không phải cảnh đời thực để vui
Vẫn biết bước đời nhiều oan trái
Từ mới sinh đã khóc không cười !

Cắp rổ mẹ quằn cây đậu bắp
Hái từng trái mộng hấp cơm chiều
Tóc lộng gió đời bay nuốt trắng
Con quên sao được dáng mẹ yêu...


Đêm qua trong giấc mơ về sáng
Con thấy nhà xưa thấy cảnh xưa
Thấy hết kiểng vườn ba chăm sóc
Con gà nằm ấp, trứng nở chưa?

Giàn hoa Ngọc Cẩn leo lên ngõ
Cánh cửa cây hồi nhỏ con đu
Cửa đong đưa, nội rầy, xệ cửa
Nội bây giờ, mây thấp trời thu...

Mặt chậu kiểng ba thường trải sỏi
Rau càng cua xanh mướt mọc lên
Hột vịt luộc, cắt khoanh, dầu giấm
Nước tương chanh con dễ gì quên...

Trong mơ dáng mẹ sau hè cũ
Rải thóc cho gà vịt ăn chiều
Đôi mắt mẹ hiền con vẫn nhớ
Ao bèo, cá quẩy, cảnh buồn hiu...

Áo bà ba một màu hoa sữa
Quần dài đen, chân mang guốc vong
Móc tai mẹ giắt trên đầu tóc
Tỉnh giấc buồn thương nhớ tím lòng ...

Tuổi của con, ngày xưa tuổi mẹ
Vì con mẹ phải nhọc công lo
Xách giỏ nuôi tù buồn quạnh quẽ
Bến sông đơn độc một con đò...

Con bây giờ đất người an ổn
Mẹ với ba vui cõi vĩnh hằng
Trong mơ thường thấy nhiều cảnh mất
Rồi tỉnh dậy buồn... Ảo ảnh tan...

     thylanthảo
     7-9-14


No comments:

Post a Comment