9/17/19

Chè Lủm Chủm

Chè Lủm Chủm(*)
                 *
Lễ lao động ở nhà em nấu
Nồi chè trôi nước thật thơm ngon
Đây là món chè em rất "Hẫu"
Chẳng có chè nào thấy ngon hơn…

Đường thẻ, tán bên nầy đâu có
Em tìm mua được đường cát vàng
Nước đường nấu có gừng cắt nhỏ
Mấy chị em vui vẻ ngồi ăn…

Bàn tay thầy thuốc em vào bếp
Nấu thức ăn thua kém ai đâu?
Nước chè sánh, viên chè tròn trịa
Rắc tí mè rang, hương ngọt ngào …!


Em kể anh thèm rồi nhớ Mẹ
Thuở còn bé nhỏ mấy chị em
Bên Mẹ sống nghèo mà vui vẻ
Thuận thảo đời trôi cảnh ấm êm…

Mấy chị em tuổi đang độ lớn
Thường ăn cơm nguội buổi ban trưa
Ngoại ở quê thường cho  Mẹ bột
Mẹ nấu ăn rộng rãi dư thừa…

Bột nếp lấy trùn ve viên nhỏ
Nấu chè lủm chủm trưa ăn thêm
Ảnh hình năm cũ còn nguyên đó
Tìm đâu bây giờ cảnh ấm êm..?

Bàn tay Mẹ gọn gàng vén khéo
Tình thương con lay láng biển trời
Nhà nghèo tiền đâu mua bánh kẹo
Chén chè, khoai luộc …Đủ lắm rồi !!

Sương ơi em nấu chè trôi nước
Anh ở bên nầy thấy em yêu
Giống Mẹ anh ngày xưa đứng bếp
Lòng anh nhớ Mẹ nhớ Em nhiều !!

thylanthảo
3-5-19  (*) Chè lủm chủm có nơi gọi là Chè Ỷ





No comments:

Post a Comment