10/3/21

thường ngày

Ngày ăn mặn ra sân bẻ mướp
Xào với tôm, nêm hành rắc tiêu
Chiên miếng khô lan phồng vàng ươm
Ngồi ăn mà nhớ biết bao nhiêu.

Khô của em bạn dì gởi tặng
Cũng là bạn chung lớp chung trường
Sống tha hương không quên tình bạn
Gởi chút quà đặc sản quê hương.Mướp trồng nhà hái vô xào nấu
Vị ngọt ngon khó tả vô cùng
Khô tra mặn đậm đà cơm trắng
Tình đồng hương xúc động ngập lòng…

Tuổi bây giờ bước đời đơn lẻ
Cạnh kề bên không có ai thân
Rất khao khát thèm lời an ủi
Giọng ngọt ngào tha thiết ân cần.

Mẹ bỏ con về bên đất Phật
Vợ quý yêu vĩnh biệt cõi đời
Thì còn ai thương con chăm sóc
Sống âm thầm chẳng chút niềm vui.

5 ngày chay trong một tuần lễ
Mùa nầy bí mướp trái đầy
Xào nấu với nấm mèo đậu hủ
Sống bây giờ đếm tháng đếm ngày.

Lặng lẽ trong nhà im thanh vắng
Chợt phone reo lòng thấy mừng vui
Những lời nói ấm lòng an ủi
Ngọt ngào ru êm ả giấc đời …

thylanthảo
28-7-21

No comments:

Post a Comment