10/25/21

buồn rơi rớt

Cầm bút sau mấy ngày vắng bút
Bởi bệnh đau tuổi tác về chiều
Trong bệnh viện 4 đêm thao thức
Phòng một mình vắng lặng cô liêu.

Con chở về nhà bước vô cửa
Hai con chó nhảy cởn mừng vui
Không khói hương bàn thờ lạnh ngắt
Ảnh vợ hiền không thấy nụ cười.
Mấy năm trước một lần tai nạn
Xe lật mấy vòng nằm nhà thương
Có vợ kề bên chăm săn sóc
Nằm mê man cũng mấy đêm trường.

Vợ đẩy xe lăn ra bệnh viện
Chở về nhà dìu bước vô nhà
Cởi quần áo dẫn vô phòng tắm
Gội đầu kỳ cọ thật thiết tha.

Em nấu cho ăn món nầy nọ
Mang vô tận giường đỡ dậy ăn
Chăm lo xong đi làm vội vã
Tối trở về han hỏi ân cần.

Bây giờ bước vô nhà lững thững
Đứng lặng buồn nhìn trước ngó sau
Ảnh vợ hiền năm nào hiện rõ
Lệ nhớ thương tràn ứ nghẹn ngào.

Lần đó phải nằm hơn nửa tháng
Mới bước đi trở lại bình thường
Vừa đi làm vừa nuôi chồng bệnh
Trọn tình nghĩa hết sức yêu thương.

Một mình tự thay quần thay áo
Vào phòng tắm rửa nhớ đến em
Thấy bụng đói vịn tường vào bếp
Nấu cái gì để tối ăn thêm.

Nhà thật vắng một mình thui thủi
Thường ngồi nghỉ cạnh bên bàn thờ
Kể lể với em mình anh nói
Mắt nhìn em nhang khói ảo mờ.

thylanthảo
25-10-21

No comments:

Post a Comment