10/3/21

Êm dịu bàn tay

 

Những vết chai khắc hằn đôi tay
Bàn tay gian khổ tháng năm dài
Đào kinh, trở đất khuân khiêng đá
Giữa núi rừng hoang bước lưu đày…

Vẫn tưởng vết chai theo năm tháng
Chồng chất lên nhau nhám bước đời
Làm sao ngờ sông rồi cũng cạn
Chân đời phiêu lãng bước xa xôi …Chữ duyên, phần số do thiên định
Em và anh nào đâu biết nhau
Mai mối mình nên duyên chồng vợ
Sống bên nhau tha thiết ngọt ngào

Bàn tay chai vết đời gian khổ
Anh nắm tay em bước vào đời
Những bước chân đầu còn chập chững
Chung lòng chung ý tạo niềm vui…

Bàn tay em vá may thêu vẽ
Bận rộn luôn luôn suốt cả ngày
Sống bên nhau trọn tình trọn nghĩa
Thời gian khăng khít tháng năm dài

Tay bây giờ vết chai mòn lẳng
Đâu còn ve vuốt nắm tay nhau
Những chiều mưa buồn ngồi thơ thẩn
Nhìn bàn tay xót dạ nghẹn ngào

Bàn tay vuốt mắt em lần cuối
Xúc cảm trong đời rất khó quên
Cuối đời bước lẻ đi trên lối
Nhớ em khe khẽ gọi thầm tên…

thylanthảo
13-7-21

No comments:

Post a Comment