10/3/21

lục bát gởi tình

Với tay vịn sợi nắng tà
Em cười nghiêng dáng bước xa lối đường
Nắng chiều hồng ửng tơ vương
Cuối đường đời bước cảnh thường nhân gian.
Gom bao nhiêu chữ xếp hàng
Thành câu lục bát ý tràn từ tâm
Bước đời nghiêng nẻo xa xăm
Để người đứng lặng âm thầm tiếc duyên

Phận đời đều có số riêng
Đêm nằm tâm ý gợn phiền buồn không?
Hình như có chút nặng lòng
Tiếc buồn thương nhớ ngược dòng trường giang.

Tình bây giờ chia biệt đường
Vẫn còn nguyên vẹn nhớ thương ban đầu
Bao nhiêu năm tình ngọt ngào
Đi không lời hẹn hỏi sao khỏi buồn

Bởi lòng còn nặng tơ vương
Em nghiêng dáng bước lối đường cách xa
Phải duyên tròn ý chung nhà
Thời gian rồi sẽ thiết tha trọn tình…

thylanthảo
18-7-21

No comments:

Post a Comment