12/28/20

"Tiền" Chiến Mùa Thu

 Chuyện phiếm 2 


“ TIỀN ” CHIẾN MÙA THU 

Hàn sĩ phan 

Mùa theo thời gian tháng, ngày trong năm có hơi khác nhau ở các Châu lục. Ở Việt Nam tính mùa Thu vào tháng 7, 8, 9 ( âm lịch ?) nên cuộc nổi dậy của Việt minh vào ngày 19 tháng 8/1945 gọi là Cách mạng mùa Thu hay để tự tôn vinh việt cộng còn gọi là đại thắng mùa Thu. Ở Mỹ mùa Thu bắt đầu từ khoảng 20 tháng 9 đến 20 tháng 12 ( Dương lịch ), cho nên những hành động của phía Trump vào thời gian sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 được xem như là cuộc “ TIỀN chiến mùa Thu” của ông Trùm chăng, và Ngài đang đại thắng mùa Thu? bởi vì đây là cuộc chiến không phải bằng súng đạn mà là cuộc chiến pháp lý để kiếm tiền xấp-bo vào dịp cuối Thu, hậu bầu cử? Chắc có nhiều vị khi đọc đến đây phải xì lên một tiếng thật lớn: “lại bịp bợm, mê cuồng, láo khoét gì đây”. Nhưng hãy khoan, đừng dừng lại và cứ đọc tiếp đi.Tuy nhiên điều cần lưu ý là phải nhìn nhân vật Trump nầy dưới hai nhãn quan khác nhau : 

1- Nhìn Trump như một nhân vật chính trị- Một nhà lãnh đạo chính quyền đứng đầu một nước, thì nói “đại thắng” là một điều dối trá, mị dân, nịnh nọt trắng trợn mà phải nói ngược lại là “thất bại thê thảm” và kết qủa từ cuộc bầu cử ( phiếu cử tri đoàn lẫn phiếu phổ thông đều thua đậm!),từ sự chọn lựa của người dân Hoa Kỳ đã nói lên điều đó. Mặc dù ông Trùm cứ ngoác mồm ra mà la thật to “Tôi đã thắng, tôi thắng lớn”, có đến 74 triệu cử tri Mỹ đã bầu cho tôi, một kỷ lục chưa từng thấy. Mèn đét ơi ! Sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ đến 74 năm rồi mà chẳng biết tí gì về nguyên tắc dân chủ và quy luật bầu cử ở Mỹ sao trời ?! Vậy mà cũng học đòi làm chính trị ! Sao ông ta không biết đối thủ của mình có 81triệu cử tri bầu chọn và 306 phiếu cử tri đoàn ( trong khi ông ta chỉ có 232 phiếu ). Có lẽ Ngài có vấn đề về tâm thần như bà chị và cô cháu nói thật sao? Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là có vô số người, trong đó có phe ta đã hùa và tin theo triệt để. Hơn nữa còn có cả vị Luật sư lên đài cũng nói : Ông Tông Tông T. phải thắng vì có đến 74 triệu người bầu cho ông. Có lẽ ông LS nầy chưa từng ra tòa để biết về tỉ lệ biểu quyết của bồi thẩm đoàn. Không lẽ những người hùa theo nầy cũng “đồng bệnh tương lân với Ngài Tông Tông”. Như vậy thì “hoạ vô đơn chí”, Hiệp Chủng Quốc nguy to rồi, vì con Covid-19 chưa diệt được nay lại xuất hiện thêm con “Vi-rút Thần Kinh Thương Nhớ” mà chắc là nguy hiểm gấp bội phần. Vì con Covid-19 made in China, chắc thọ không bền, còn con vi-rút nầy made in USA chắc là sẽ “ĐEO ta dài lâu, Đeo ta đậm sâu thôi !”. Lạy Chúa tôi ! Con tuy cùng màu da, chủng tộc với đám hùa ké nầy nhưng không cùng phe với họ, xin cho con khỏi uống “chén đắng lú lẫn nầy”. 

- Về kinh tế : Ông ta lúc nào cũng huênh hoang là đem lại sự tiến bộ vượt bực mà không hề có chút liêm sỉ để nói đến cái di sản giải quyết và ổn định cuộc khủng hoảng KT từ năm 2006 kéo sang suy trầm nặng nề 2008, 2009 đã dẫn đến việc phục hồi công nghiệp, việc làm để rút ngắn tỉ lệ thất nghiệp vào thời điểm đó từ 10- 11% xuống còn 5% của người Tổng Thống tiền nhiệm Obama. Khi kinh tế đã ổn định và phát triển, thất nghiệp đã giảm xuống, các ông chủ đả bắt đầu hốt đầy túi,thì lúc vừa lên nắm quyền Ngài Trump đã lo ngay đến cái túi tiền của các đại gia đó vì cùng phe, quen ăn trên ngồi trước, quen mùi vinh hoa phú qúi của đám nhà giàu… bụng lớn mà tim nhỏ.( Ngoại trừ các vị đầy lòng nhân ái như tỉ phú Buffett, Bill Gate Steve Jone, Zuckerberg…) Nên việc trước tiên là giảm thuế cho nhà giàu với chiêu bài để đám nầy tái đầu tư, nhưng thực chất là Họ đã dùng tiền thặng dư, do bớt thuế, để mua cổ phiếu thúc thị trường chứng khóan bốc lên để Trump có dịp huênh hoang. Chuyện American first : đem việc làm về lại Mỹ thật nhiều chỉ là trò bịp bợm, bởi đám chủ nhân hãng xưởng sản xuất hàng hoá, có ai ngây thơ đến độ không biết là đem công việc về Mỹ với gía tiền công lao động cao ngất, phải nâng gía thành lên, thì làm sao mà cạnh tranh. Hậu qủa sẽ đi đến phá sản là cái chắc, “ Con đường nầy ngu sao đi…” Rồi đại dịch Covid-19 xảy ra đã vạch rõ cho dân Mỹ thấy là ngay những sản phẩm y tế, thuốc men, khẩu trang.v.v.đều chờ mua từ Tàu cộng ! Cho đến lúc nầy, mặc dầu vẫn còn nhiều người theo Tông Tông chưa thừa nhận Covid là có thật thì đã có hơn 3 trăm ngàn người Mỹ chết vì dịch bệnh nầy : Đúng là Ngài Tông Tông đã “ make American chết lềnh khênh”. 

- Về nhân cách và tư cách lãnh đạo

Đại dịch Corona Virus xảy ra đúng vào năm bầu cử là một rủi ro nhưng đồng thời cũng là một lợi thế cho ứng cử viên là Tổng Thống đương nhiệm, nhưng nó tùy thuộc vào cách ứng xử của nhân vật nầy. Dĩ nhiên, Ông ta cũng là con người chứ không phải là thần thánh gì cho nên không thể đòi hỏi Ông phải nhanh chóng chấm dứt được nạn dịch, giải trừ được Virus lan tràn, ngăn chặn được sự chết chóc…Bởi vì Lãnh đạo của toàn thế giới không ai làm được điều đó chứ không phải chỉ riêng Ông. Tuy nhiên điều cần thiết nhất mà người đứng đầu một nước phải có là : tinh thần trách nhiệm, tấm lòng đối với mọi người dân, sự chân thật và nhất là lương tri của một con người, phải làm gương trong mọi biện pháp phòng chống dịch, phải ưu tư, chia sẻ đau xót trước những mất mát đau thương của mọi người. Phần Ông, ông đã làm toàn điều ngược lại! : Dối trá- che đậy- xuyên tạc- giễu cợt…Trời đã nhắc ông, Cho ông vướng Covid để có kinh nghiệm giãi bày cho người khác đề phòng, nhưng chính ông đã đáp trả sự quan tâm của Trời bằng một trò độc ác, xem thường ý Trời và có cớ khoác lác : “Xem tôi đây nầy, mắc dịch rồi vẫn tỉnh bơ, có sao đâu, có chết chóc gì đâu…” Bày tỏ trò ta đây xong rồi mở khẩu trang (mà chắc lúc rời bệnh viện bị bắt buộc phải mang) nhét vào túi. Điều nầy Ông tự rủa vào mặt mình vì chính ông đã phán: “mang khẩu trang là yêu nước”. Lòng aí quốc của ông là như vậy đó !!! Có đáng muối mặt mà tôn vinh không ? Chúng ta cho lời nói, thái độ và biểu hiện của ông sau lúc nhiễm Covid và được chữa lành là một “trò độc ác”: Vì các người dân thường không phải là Tổng Thống làm sao có cơ hội được hưởng những điều kiện chữa trị và thuốc men tốt nhất, nhanh nhất như ông được. Cho nên chính Ngài Tông Tông đã đánh mất lương tâm, đã lừa gạt, để vô tình xúi người dân đi vào chỗ chết dễ dàng hơn. Như vậy không bất nhân, độc ác thì gọi là gì đây ? Đáng lý ra ông chỉ cần là một người chân thật bình thường, có TÂM, có chút lòng nhân ái trong cách đối phó với đại dịch, không cần “Make American Great Again” không cần hô hào “American First” mà chỉ cần đừng nghĩ đến “Trump First” là chắc chắn ngày 3 tháng 11 vừa rồi ông đã thắng một cách dễ dàng, quang minh chính đại rồi. Có người nói : ông cũng nghĩ đến dân và lo cho dân nên đã cấp hàng tỉ đô la để đặt hàng vaccine. Dạ thưa đó không phải là tiền túi của ông mà là từ ngân sách Quốc Gia, từ tiền thuế của người dân, TổngThống nào cũng có thể làm được. Riêng đối với ông thì càng dễ dàng vô tội vạ, vì chloroquine chưa được xác nhận hiệu qủa ông đã cho mua mấy chục triệu liều và cả những thứ độc hại khác theo ông tưởng tượng là có thể giết vi khuẩn Covid, nếu không được nhắc nhở hoặc can ngăn thì ông cũng có thể cho mua huống gì vaccine. Nói tóm lại đó là một nhà lãnh đạo tồi, vô tâm, thiếu bản lãnh chính trực, thiếu viễn kiến chính xác, chỉ nghĩ đến thủ đoạn, nên sử dụng một ban tham mưu cũng tồi “The Bết of the Bết” để rốt cuộc thua thê thảm rồi chạy ngược, chạy xuôi giở trò ma mảnh kiểu băng đảng, chợ búa, xã hội đen !!! Và cuối cùng còn cố tình dùng một đám luật sư phù thủy kiện cáo cù cưa, cù nhầy, chịu đổ mồ hôi nhớt để ăn vạ, chỉ còn thiếu vén quần lên mà chửi đổng nữa thôi ! Ngày xưa ở VN có nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm của Nam Cao, một nông dân mạt rệp, dốt nát chỉ biết nằm lăn ăn vạ để kiếm miếng cơm hẩm qua ngày, nhưng cũng chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết…Còn ngày nay ở Mỹ mà lại có cảnh nầy bằng con người thường trong đời thật sao Trời ?! Phải có cái gì khác để lý giải chứ ? Chắc hẳn là vì không phải ăn vạ để kiếm cơm hẩm như Chí Phèo, mà người đóng tuồng thì kiếm ngàn, chục ngàn đô, còn chủ “Phường Chèo” thì vô mánh chục triệu, trăm triệu đô (sẽ nói ở phần sau). Đúng là ở Mỹ cái gì cũng nhất, đây là trò hề vĩ đại nhất thế kỷ! Đồng thời cũng là mánh kiếm chác được nhiều và nhanh nhất, và cũng phải là loại mặt dày, vô cảm nhất mới làm được! Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nhờ có cái trò trân tráo nầy diễn ra mà chúng ta càng tự hào về nước Mỹ đã có những Quan Tòa từ Tiểu Bang, Liên Bang đến Tối Cao Pháp Viện đầy công tâm, chính trực trong tinh thần thượng tôn pháp luật đáng cho mọi người ngưỡng mộ, kính phục. 



2- Nhìn Trump từ bản chất đích thực là Một Con Buôn. 

Phần một ở trên, chúng ta đã nhìn Ông Trùm như một nhân vật chính trị, một nhà lãnh đạo Quốc gia : Độc tôn, ngạo mạn, bốc đồng, không hề biết phục thiện, chỉ ưa nịnh hót, tâng bốc…gần đủ mọi tiêu chuẩn của một hôn quân. Nhưng suy đi nghĩ lại và cân nhắc, nhận xét cho thật kỹ thì Ông không đạt được điểm cao trong vai trò nầy vì đó không phải là bản chất đích thực, là sở trường chính thống của ông. Cái bản chất căn nguyên cốt lõi để định hình thành Trùm đích thực : “ Ngài là là một con buôn ”. Ngài có đầy đủ bản lãnh, thủ đoạn luồn lách, lắt léo và mánh khóe để làm sao thua lỗ ít nhất và kiếm chác được nhiều nhất. Đòn phép chuyên dùng là cứ làm tất cả mọi chuyện, dù bất nhân, bất nghĩa nhưng ngụy trang càng khéo càng tốt để thu lợi, đối đế dùng kiện tụng để hóa giải miễn có lời : Từ mở trường Đại Học (Trump University ) để lừa gạt SV (tốt ngiệp sẽ có việc làm trong Cty Trump ) bị kiện bồi thường ( Newyork,Reuters, apr. 9/2018 : A federal judge on Monday signed off on a $25 million agreement to settle fraud claims arising from Trump University, the now-defunt education venture of US President Donald Trump after a former student agreed to drop further appeals ) đến chuyện khai khống tài sản để mượn tiền ngân hàng và chuyện hồ sơ thuế cù cưa, cù nhầy không chịu đưa ra…Đúng là thành tích có một không hai trong lịch sử hơn hai trăm năm của người đứng đầu nước Mỹ ! 

Có một chuyện rất nhỏ nhưng Trump đã đánh bóng mình rất khéo, đúng là bản lãnh con buôn ngoại hạng : Đó là việc Ngài làm Tông Tông không lãnh lương, chỉ lấy tượng trưng mỗi tháng một đô, phần còn lại tặng cho qũy từ thiện. Lương T.T 400,000.oo/year x 4 = 1,600,000.oo USD. Nhưng thực tế hãy xem Ông thu lại bao nhiêu : “in a recent letter to the editor, writer Diane Pazoured says Donald Trump donates his presidential salery (400,000) to charity (“Don’t underestimate the president’s charitable contributions,” Oct.14 ). But how much has he used of the Americans’money to play golf in the past three years and nine months? Try tens of millions of dollars. Also, you know why he plays golf on courses he owns ? The government pays for his golf, and whom do they pay? Donald Trump; since he owns the course he gets paid. He plays golf, we pay for him playing, and he pockets the payment ”.( Thomas Coburn, Rosedale )”. 

Tuy nhiên đó chỉ là chuyện nhỏ, nội cái việc Ông để cho gia đình tiếp tục làm công việc kinh doanh mà không giao cho một đơn vị độc lập quản lý, thêm vào đó lại chú trọng đến việc tăng giảm thị trường chứng khoán, thì những tin tức, quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cổ phiếu trồi sụt có bí mật lọt lưới hay không chỉ có Trời mới biết ? Cũng chính từ bản chất con buôn dạn dày mánh khóe, chai lì thủ đoạn nầy mà ông đã ra chiêu ngoạn mục trong những tháng cuối nhiệm kỳ Tông Tông, mặc dầu đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11/2020 bởi đối thủ Joe Biden. Đó là chiêu “kiện thưa tới bến”, “chịu mắng ăn đô”, chứng cứ hồ đồ, kiện thấp thua thấp, kiện cao thua cao, lý chẳng ra sao, lên tòa tối cao cũng bị hất nhào nhưng vẫn cứ kiện. Đến ngày 14 tháng 12/2020 khi tất cả 50 tiểu bang và DC đã báo cáo bầu chọn xong cử tri đoàn chính thức…vẫn cứ kiện ?! Bởi vì “Trùm với tư cách Tông Tông” đã sắp bị đào thải, biến mất; nhưng “Trùm với tư cách con buôn vẫn tồn tại”. Cho nên kiện không phải để thắng mà chỉ cần có lý do, có nhu cầu để thu thêm được đồng nào hay đồng đó.( Deflated by a lost he has yet to acknowledge, Trump has cushioned the blow by coaxing huge sums of money from his loyal supporter - often under dubious pretenses – raisingroughly $250 million since Election Day along with the national party). “by Shane Goldmacher and Maggie Haberman /Fri,Dec 18-2020,2:51pm Et.” And The Newyork Times :“Trump’s Future : Tons of cash and plenty of options for Spending it”. 

Sở dĩ Ngài Trùm làm được điều nầy một cách ngon ơ là vì có hàng triệu con chiên, con nai tơ nhẹ dạ, dễ tin, dễ bị mê hoặc…nên ước mơ và sẵn sàng lên giàn hỏa tế thần còn được huống chi làm supporter cung cấp tiền cho Ngài kiện tụng, vung vẩy! Đời lúc nào cũng có nhiều người dễ dàng bị lừa gạt thật đáng thương! Bởi vậy vẫn còn đất sống cho những lọai lưu manh ngoại hạng nầy. Qua cuộc bầu cử vừa rồi chúng ta thấy một hệ qủa hiển nhiên là với tính cách ngổ ngáo, vô lêm sỉ đến độ giễu cợt, nhạo báng cả người khuyết tật, già yếu và không có chút nhân tâm xúc cảm nào trước hàng trăm ngàn nạn nhân đã mất mạng sống vì đại dịch Côvid thì bị cử tri bình thường loại bỏ và thất bại trong cuộc bầu cử là phải rồi. Tuy nhiên đối với Ngài Trùm, bản chất con buôn, thì thua mặt trận này, bày mặt trận khác, kiếm chác thật nhiều, đó là tuyệt chiêu, “money the best”. Lúc nầy đây, những ngày cuối năm, cũng là những ngày cuối nhiệm kỳ, mặc dầu nước Mỹ mỗi ngày đang có hàng ngàn, hàng ngàn người chết vì đại dịch Covid, Ngài vẫn tỉnh bơ, sống chết mặc bây, “Thầy” đi đánh golf ! Bởi vì đánh golf cũng được ngân sách trả tiền và tiền lại chạy vào túi Ngài. (vì đánh ở sân của Ngài, như đã nói ở phần trên ). Người Việt mình nói : Ăn bánh trả tiền. Đằng nầy khỏi phải trả, mà còn được trả thì “ngu sao không làm”. Có lẻ, lúc nầy vừa đi trên sân, Ngài vừa ca lẩm nhẩm mấy câu tiếng Việt trong bài “Con Đường Tình Ta Đi” ( Ph.Duy ) của mấy Fan cứng người Việt đã chế biến, mail tới và hướng dẫn : 

Con đường “Tiền” Ta đi 

Có người dâng, người cúng 

Ta dại gì không cầm 

Million nầy Million! 

Qua sự việc vừa trình bày ở trên, Hàn bỗng nhớ đến một sự kiện: Gần cuối cuộc chiến Việt Nam, vào ngày 19 tháng 1/1974, Cuộc Hải Chiến Hoàng Sa trên biển Đông giữa hải quân Tàu cộng và Hải quân VNCH đã diễn ra…Hải quân VNCH do phó đề đốc (chuẩn tướng) Hồ Văn Kỳ Thoại chỉ huy. Mặc dầu không cân sức vì Tàu chiến Trung Cộng nhiều hơn, hỏa lực mạnh hơn, nhưng Hải quân Việt Nam đã chiến đấu kiên cường gây thiệt hại khá lớn cho Hải quân Tàu cộng. Với bản chất con nhà võ quan, con nhà lính, sau nầy Phó đề đốc Hồ văn Kỳ Thoại đã viết cuốn sách với tựa đề “Can Trường Trong Chiến Bại”. Ca dao, tục ngữ Việt Nam có nhiều câu rất ý nghĩa, chẳng hạn : 

- Nòi nào giống nấy. 

- Trứng rồng lại nở ra rồng, 

Liu điu lại nở ra dòng liu điu. 

Có một tập quán hay xảy ra trong đời sống chính trị Hoa Kỳ là các Tổng Thống mãn nhiệm, có gốc xuất phát từ chính giới có trình độ cao, thường viết nhật ký hoặc viết sách rất ăn khách…Không biết Ông Trùm nhà mình có định làm chuyện nầy không? Thật ra dù không có trình độ để viết lách cho ra hồn, nhưng đối với Ngài thì muốn ra sách cũng chẳng khó khăn gì. Vì vào Đại Học còn nhờ thi giùm được, trốn lính còn chạy được, thì chuyện đưa ra ý rồi nhờ người viết giùm thật qúa dễ dàng! Hơn nữa, dưới trướng của Ngài còn cả lô luật sư thuộc loại kiện không cần bằng chứng, cãi chày, cãi cối, lầm lì ăn vạ kiểu Chí Phèo thì chuyện viết giùm lại có cơ hội tán dương, tâng bốc tối đa là dễ ợt. Để khỏi mất thì giờ Hàn xin đóng góp free, bằng cách đề nghị đầu đề sách ( xin phép lấy ý từ tác phẩm của cố Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại ) nhưng lại rất phù hợp với gốc xuất xứ con buôn của Ngài Trùm, bảo đảm “ the best of the best ” đó là “ GOM TIỀN TRONG CHIẾN BẠI ”. Như vậy là cuộc “TIỀN chiến mùa Thu” của ông Trùm sẽ thành công đến phút chót. Vì chắc chắn hơn 50% Fan cứng của 74 triệu cử tri bầu cho Trùm, trong đó có phe ta, sẵn sàng chờ mua, nếu Sách phát hành, bảo đảm sẽ hốt bộn. 

Florida, những ngày đầu mùa Đông 2020 
HÀN SĨ PHAN

                       

    

 

                                                                 

                                  

No comments:

Post a Comment