9/29/19

chiều không thấy khói

Nhìn đâu để thấy khói chiều hôm?
Nhà ai đang chuẩn bị ăn cơm
Chút tia nắng sót đêm dần tới
Chiều ở đây, buồn lạnh hoàng hôn!

Mẹ cha anh chị nhà yên ấm
Ăn buổi cơm chiều ngon lại vui
Hình ảnh tình thâm lòng thương lắm
Chiều buổi ly hương nhớ tiếc đời...



Thức ăn dân dã mà ngon lắm
Bởi mẹ xào chiên quen nếm nêm
Bàn tay của mẹ lo toan hết
Mọi chuyện trong nhà luôn ấm êm...

Chiều ở đây, người ơi buồn lắm
Tan ca về nắng quái chiều hôm
Thay quần áo, lau nhà, đi tắm
Một mình ngồi thui thủi ăn cơm...

Thức ăn nấu sẵn đem hâm lại
Đôi đũa chén cơm rượu chát hồng
Phải ăn để sống lo cơm áo
Không thấy ngon mà thấy xót lòng ...

Ai hát bản " Gò Công thương nhớ"
Giọng trầm buồn nức nở vang vang
Người ơi có biết lòng lo sợ
Chia cách tình thâm buổi nắng tàn..!

Buổi sáng dậy đi làm sớm lắm
Mịt mờ sương lạnh phủ freeway
Đã lái xe biết bao ngàn dặm
Vẫn chưa tìm được lối đi về!!

Có lúc mắt như nhìn thật rõ
Trong phòng hồi sức mẹ mê man
Nhớ mẹ lòng nầy ai cạn tỏ
Giọt lệ tình thâm khóc muộn màng...

Người ơi hăm mấy năm xa xứ
Nợ nước tình nhà vẫn không quên
Nặng đời ray rứt đau lòng nhớ
Lối cũ rêu phong lạnh miếu đền!!

thylanthảo

No comments:

Post a Comment