5/3/16

đến bãi Long Hải


-sLs-

Nửa khuya tìm được chỗ nằm
Một ngày lui bước dập bầm xác thân
Thềm nhà ai- Tạm nghỉ chân
Gạch bông nằm xuống êm lưng ngủ khò

Tâm thần hoảng loạn trong mơ
Cầu Sông Ba đó chần chờ khó qua
Đập Đồng Cam- Đau xót xa
Máu, thây bít lối cửa nhà ở đâu?

Thân ta như rắn không đầu
Lối bình yên thấy một màu đen thui
Lưng chưa thẳng đã sáng rồi
Người đâu đông quá đứng ngồi khắp nơi

Xác thân nhừ mỏi rã rời
Giày saut áo trận nổi trôi thân bèo
Đã qua được cảnh hiểm nghèo
Gian nguy chờ chực vẫn đeo đẳng hòai

Biển Long Hải sáng hôm nay
Kẻ ngồi người đứng dọc dài dặm xa
Thân trai buốt lạnh quan hà
Thương cho Ba Mẹ xót xa ngóng chờ

thylanthảo
Viết bên máy tiện 12-4-16

No comments:

Post a Comment