11/3/15

viết trong ngày sinh nhật

-ss-

Chúa nhật trời mưa mưa không lớn
Nhưng mà dai dẳng tự đêm qua
Đêm lễ ma trẻ cười đùa giỡn
Ta vẫn mình ta ở trong nhà...


Buồn quá lên bàn ngồi cầm viết
Biết viết gì đây, hăm mấy năm
Từ buổi chia tay buồn thê thiết
Giã từ thân quyến bước xa xăm...

Cảnh nhà vẫn rõ in trong trí
Vẫn lối quen xưa cỏ xanh màu
Tình mẹ cho con luôn tuyệt mỹ
Phải bỏ ra đi xót thế nào...?!

Hôm nay lại đúng ngày sinh nhật
Lại nhớ đến ngày quốc khánh xưa
Áo trận giày saut đi diễn tập
Hôm nay trời đất nổi giông mưa...

Một tuổi nặng đè thêm một tuổi
Bạn bè không nhắc ta cũng quên
Lời chúc ngọt ngào lời thăm hỏi
Cám ơn tất cả nhớ đến tên.../

Tiệc lễ ăn mừng ngày sinh nhật
Làm gì ta có được xưa nay
Làm gì hiểu được tình trăng mật
Ngày tháng cô đơn vẫn đếm ngày...

Năm nầy còn biết ngày sinh nhật
Năm tới còn không ở trên đời
Gió bụi hư vô làm sao hiểu
Ngồi buồn gợi ý...Ý xa xôi!!

thylanthảo

No comments:

Post a Comment