11/20/15

TÂM TÌNH VIỄN LIÊN

Nghe tiếng nói xa xăm từ vạn dặm

Lòng ngỡ như chỉ cách...một tầm tay!
40 năm tang hải lấp đêm ngày

mà đồng vọng vẫn rền vang hào khí!

Dạo tháng 4 quyện mây mù thế kỷ

cho tháng 5 ngùn ngụt khói thâm u

Một mùa thương mang dấu ấn ngục tù

Trong kiếp nạn, người hóa thân trầm tích.

 

Bạn đã hiến một phần xương, máu, thịt

Trên quê hương chịu khốn khó từng ngày

Xuôi một dòng hận sử đến hôm nay

làm du tử lất lây trong vận bỉ.

 

Nghĩ cũng buồn cho phận là chốt thí

chưa qua sông đã tức tưởi tàn vong

Tiếng hờn căm phải ghìm tận đáy lòng

Vì cô thế đành thoái binh, bại chiến!

 

40 năm khơi buốn, vui đầu tuyến

Đêm viển liên rấm rứt tiếng khóc, cười

" Thẩm quyến ơi! Nhớ quá thuở đôi mươi

Ước gì được bên nhau mừng tao ngộ! "

 

Dẫu quá khứ đã nhuộm màu thiên cổ

và tương lai còn mờ ảo ngàn trùng

Bạn cùng tôi vẫn một dạ thủy chung

Tình Huynh Đệ, nghĩa Chi Binh luôn thăm thiết!

 

Bạn căm phẫn hơn nửa đời. Tôi biết!

Đồng đội ơi! Hãy giữ mãi nụ cười

Dẫu ly biệt vẫn chưa là tận tuyệt

Sẽ có ngày mình lại thấy ánh hồng tươi!

HUY VĂN

( Qúy tặng:

Lê Văn Trữ- Nguyễn Phong

Cao Văn Tuấn- Trần Tỵ

Chế Công Việt - Trường Chinh
và đồng đội Tiểu Đoàn 37/ LĐ 12 BĐQ )

No comments:

Post a Comment