1/21/20

buồn thương nhớ TẾT


Hồi đó mỗi lần xuân tết đến
Sài Gòn cảnh vật thật là vui
Chợ Bến Thành Sài Gòn thương mến
Phố xá người đông rộn tiếng cười...!

Cho dù lửa khói mùi chinh chiến
Luôn cay nồng trên khắp 4 vùng
Giặc Bắc vào Nam bao tai biến
Một lũ gian, man trá điên khùng...

Ngưng bắn mấy ngày đôi bên ký
3 ngày ngừng chiến đón mừng xuân
Cộng Sản Băc Kỳ là yêu quỷ
Ký chưa ráo mực đã dẫm chân...

Xuân Ở Nơi Nào


1/16/20

Màu Xuân Sắc Thiền


Trích Bản Tin số 32

Nhìn Lại

NHÌN LẠI

Sau những đại hội tràn niềm vui
Chia tay bỗng thấy lòng ngậm ngùi
Hẹn hò gặp lại hai năm tới
Hân hoan “làm” nữa để hưởng đời

Để hưởng dài dài tình thân thương
Ghi dấu thuở xưa dưới mái trường
Những ngày êm ả thần tiên cũ
Hoài hoài mãi mãi còn vấn vương