1/16/20

Nhìn Lại

NHÌN LẠI

Sau những đại hội tràn niềm vui
Chia tay bỗng thấy lòng ngậm ngùi
Hẹn hò gặp lại hai năm tới
Hân hoan “làm” nữa để hưởng đời

Để hưởng dài dài tình thân thương
Ghi dấu thuở xưa dưới mái trường
Những ngày êm ả thần tiên cũ
Hoài hoài mãi mãi còn vấn vương


Thế là đến năm hai ngàn mười
Thụ nhân thành phố tên Melbourne
Đứng ra tổ chức ngày 27
Tháng 11 vào cuối mùa xuân

Anh em nơi ấy, bên Úc Châu
Chữ nghĩa văn chương đứng hàng đầu
Đặc biệt có chị (TNB) tài thi phú
Mượt mà từng chữ đẹp từng câu

Và như thường lệ - Hai năm sau
Kinh đô ánh sáng muôn vạn mầu
“Đà Lạt viễn xứ” (1) hồn tưởng nhớ
Paris tháng 6 đã cùng nhau

Mở màn đại hội hát quốc ca
Áo gấm đỏ hồng nhạc vang xa
“Này công dân ơi... lời sông núi”
Tinh yêu tổ quốc mãi thiết tha

Đại hội tiếp theo - Montreal
Mười hai bản tin thật rõ ràng
Chỉ dẫn ân cần từng chi tiết
Chắc chắn mọi bước được bảo toàn

Hai ngàn mười sáu tại quận Cam
Cư ngụ thật nhiều người Việt Nam
Phố xá nhộn nhịp đầy sức sống
Mây trắng thênh thang quyện gió ngàn

Ngon lành nổi tiếng, vẫn Cali
Dân tình giầu có ai dám bì
Giơ tay gồng gánh đại hội tiếp
Hai ngàn mười tám thiệt ly kỳ

Thung lũng hoa vàng được mệnh danh
Nắng ấm thơm hương đượm gió lành
Núi cao đồi thấp - Ôi rực rỡ
Kiêu sa khoe sắc dưới trời xanh

Hai ngàn hai mươi sẽ ở đâu
Thì thầm thôi nhé, chỉ với nhau
Houston, thành phố nguyên mùi phở
Đã sẵn sàng xin nối nhịp cầu

Chim đang chiêm chiếp tiếng gọi đàn
Bạn khắp hành tinh nhớ bay sang
Muôn phương hội tụ gây... bão tố
Cho thế giới biết “Thụ Nhân Vàng” (2)

antrinh
(1) Đại hội mang tên
(2) Tuổi vàng hoặc Thu Nhân quí giá...

No comments:

Post a Comment