5/3/20

Bản Tin số 33 (Bộ mới)

Trong số này:
Covid-19 = Dịch Tàu phù Lưu Văn Dân
Xứ Trầm Hương (thơ) Ngô Bích Ngọc
Âm nhạc trị liệu pháp - Lợi ích của âm nhạc Trần Văn Nho (Trần Thụy Minh)
Thụ Nhân một thời chinh chiến Phan Thạnh
Lương Châu từ Lày A Mản
Kappa Delta Nguyễn Huỳnh Tân
Tổng kết tài chánh Thủ quỹ
Vần Thơ Hội Hữu (thơ) Nhiều tác giả
Thiên Tự Văn (tiếp theo) Lày A Mản
Gia chánh Quản Mỹ Lan
Tin tức đó đây

5/1/20

Trại Tù

viết tặng nhà báo Hoàng Ngọc Nguyên



Nắm chặt tay trong gôm cùng cũi sắt
Xà lim này giam hãm ý thênh thang
Nhớ ngày xưa trên trang báo nghênh ngang
Đệ tứ quyền làm bao nguời chóng mặt.

Khi xích sắt nghiến càn dinh độc lập
Là tự do cơm áo cũng ra đi
Trại Trảng Lớn giam thân nơi hỗn tạp
Thức ăn là cục muối với khoai mì.

Lệnh chuyển trại, đổi qua Thành Ông Lớn
Giam thân trong cũi sắt sống qua ngày
Lơ đãng nhìn mây trắng thấp thoáng bay
Ta dẹp bỏ từ đây bao giấc mộng.

Lệnh chuyển trại, khăn gói đến Hóc Môn
Ta thầm đếm bao nhiêu là tờ lịch
Rồi lệnh thả, sau đêm dài tịch mịch
Nơi chốn xa thân thuộc vẫn ngóng trông.

Lê Đình Thông

(Paris, ngày 30/04/2020)






Ngày Giỗ Thầy


4/30/20

Hồi Hương

Dạo:

Hồn về chốn cũ bơ vơ,
Mộ mình ngày trước bây giờ nơi nao?
Cóc cuối tuần:

回 鄉

故 里 久 無 親,
喧 譁 異 族 人.
亡 魂 詢 黑 夜,
何 處 我 孤 墳.
陳 文 良

Ngậm Ngùi


Kỷ niệm tưởng chỉ thoáng trong giấc ngủ
chợt bùng lên theo ký ức tràn về
Nợ máu xương từ bao năm tích tụ
Tiếc thương nào vời vợi bóng sơn khê?!

Đất thuộc về người, đời qua trang mới
Phận lưu vong, thân khắc khoải ...truân chuyên
Chưa kịp quen với ta bà thế giới
đã buồn thêm thời cuộc lắm đảo điên!

Từng đêm trắng canh trường ngồi bó gối
Ngẫm lại mình trầy trật dấu rêu phong
Thầm thì những ưu tư cùng bóng tối
cho vơi đi tâm sự tận đáy lòng!

45 năm! Hơn nửa đời vay, trả
Bên đài gương cứ trăn trở nỗi niềm
Tự nhủ lòng cố quên đời nghiệt ngã
mà nhớ sao những dằn vặt, oan khiên!

Thắp hương muộn hong một thời quá khứ
Thuở chinh y vương bụi, khói sa trường
Đường thiên lý đã mòn chân lữ thứ
vẫn chưa tìm thấy được lối hồi hương!

Mùa tưởng niệm lại mang về nỗi nhớ
Dõi đường mây trong bãng lãng buồn, vui
45 năm! Đã muôn trùng cách trở!
Quê hương ơi! Sao quá đỗi ngậm ngùi?!
HUY VĂN