4/25/21

Đau buồn còn mãi

 Đau buồn còn mãi

*

Những giọt mưa ngập ngừng tháng tư
Vẫn còn chút lạnh buổi cuối xuân
Ngồi nhìn những giọt buồn rơi rụng
Buốt lạnh tâm buồn nhớ bâng khuâng…

Tháng tư quê mình trời khô nắng
Thuở ta còn áo trận giày saut
Năm đó ta về thân rời rã
Xuyên rừng băng núi vượt sông hồ…

Hơn mười chiến hữu chung đơn vị
Cùng chạy đi từ phố KonTum
Băng biển Vũng Tàu về Vàm Láng
Ngày 30 đang ở tại nhà…

Ngơ ngác nhìn nhau nghe quân lệnh
Đang phát ra từ máy thu thanh
Làm vua sao lại hèn vụng tính
Lệnh đầu hàng, đau đớn đoạn đành

Mẹ Ba Anh Chị đều lo sợ
Đứng nhìn đồng đội của con mình
Trên trời mây xám bay vần vũ
Những giọt mưa rơi khóc thương tình…

Tháng tư mưa rớt rơi thật lạ
Giọt lệ trời Nam khóc thương dân
Cảm xúc đau buồn thương vật vã
Trong suốt đời ta đến một lần .

Bao nhiêu năm rồi ngày 30
Miền Nam từ đấy tắt nụ cười
Biển Đông xác lính dân tràn ngập
Xuyên rùng biên giới máu đào rơi …

Những người chiến sĩ bây giờ đã
Thất thập lai hy sức lực tàn
Khắc khoải sống nhờ nơi đất khách
Thương buồn hận nhục nặng lòng mang…

thylanthảo
15-4-21

No comments:

Post a Comment