4/25/21

trống vắng nhớ buồn

*
Tỉnh giấc nửa đêm buồn trống trải
Phòng thật yên vắng lặng đìu hiu
Trăng lén qua song nhìn e ngại
Một người đã mất hết thương yêu…

Gần 3 ngàn đêm trong tù ngục
Có rất nhiều lần thức trắng đêm
Lòng người chiến bại luôn đau nhục
Nằm trở trăn máu ngược về tim…

Cạnh kề cũng có bạn đồng cảnh
Một thời chung bước chiến trường xưa
Nay sống đọa đày trong đói lạnh
Nặng tâm nén nhục nói sao vừa…



Đất người dìu dắt nhau chung lối
chập chững đi, đất lạ quê người
Kề cạnh bên nhau cười vui nói
Xẻ chia ấm lạnh bước trên đời …

Kiếm sống hàng ngày tuy vất vả
Đi làm giờ giấc khó gặp nhau
Vẫn thấy ấm lòng trên đất lạ
Đỡ đần chăm sóc lúc ốm đau…

Bây giờ nhà vắng anh thui thủi
Thủy hiểu cho tình của anh không?
Tình vợ chồng ngày nào đắm đuối
Bây giờ hiu quạnh lạnh cô phòng…

Ban ngày tìm việc làm đỡ nhớ
Buồn cho đêm trống trải quạnh hiu
Còn đâu giây phút hòa hơi thở
Ấm áp vòng tay bên em yêu …

Cõi vĩnh hằng buồn vui khó biết
Anh sống bây giờ quá lẻ loi
Thương em vẫn đậm tình tha thiết
Nói tiếng YÊU EM lại nghẹn lời …

thylanthảo
20-4-21

No comments:

Post a Comment