2/17/19

Giỗ Thầy Phó Bá Long

Hôm nay Chủ Nhật 02/17/2019 đám giỗ lần thứ 10 của Thầy Phó Bá Long.
Như thường lệ vẫn có vài học trò đến thăm viếng, thắp nén nhang tưởng nhớ Thầy.
Quí vị bô lão trong dòng họ Phó càng ngày càng ít đi, năm nay chỉ thấy một cụ bà, ngược lại có vài ông bà người Mỹ rất già, bạn cố tri của Thầy từ lâu đời đến dự. Cũng đốt nhang cũng khấn nguyện rồi nhắc lại kỷ niệm xưa cuối cùng ngẹn ngào chợt như muốn khóc.
Con cháu Thầy khá đông.
Chúng tôi gồm: Nguyễn Thanh Nhàn K1, Nguyễn Đức Trọng K8 và vợ chồng Trương Thái Phú K8. Khi chúng tôi được giới thiệu là học trò cũ tôi thấy có vài ánh mắt ấm lòng.
Cô năm nay thấy khỏe, cười hiền, trò chuyện nhỏ nhẹ nhưng có nét vui. Khác với những năm trước.
Thầy dù khuất núi, nhưng học trò có vài người ít ra một năm cũng tới thăm được một lần cũng là một niềm vui nhỏ cho cô, khi cô nghĩ đến Thầy.


No comments:

Post a Comment