9/2/16

gác mái ngư ông...

-sLs-
'Gác mái ngư ông về viễn phố
" Gõ sừng mục tử lại cô thôn
Bà Huyện Thanh Quan
....
Sau một ngày câu thuyền về bến
Ngư ông xách giỏ nặng niềm vui
Nhớ buổi cơm chiều thơm bốc khói
Môi lão run run nở nụ cười !!

Sau một ngày cày bừa nặng nhọc
Trâu thong thả bước lối đường quê
Một bức tranh chiều tươi nét sống
Chó quẫy đuôi mừng đón chủ về...

Lưới máng sào phơi, thuyền tắt máy
Ngư ông độc ẩm giữa khoang thuyền
Hình như có lắm điều ngược trái
Mắt người ngư phủ ẩn buồn riêng ...

Con đường đang bước đi bằng phẳng
Sao lại sụp lầy quá bất nhơn
Có vạn con ong đang chích cắn
Rối lòng đau xót đến từng cơn...

Cá đang đầy biển nuôi dân biển
Trải mấy ngàn năm đủ ấm no
Biển cũng gọi mời du khách đến
Đồng tiền kiếm dễ chẳng cần lo...

Tại sao biển nổi cơn cuồng nộ
Giết hết cá tôm cua ốc sò ?!
Độc chất dã man nầy ai rải
Để cho cả nước phải buồn lo !!

Phú Trọng nắm quyền mà lẫn lú
Trung ương đảng Cộng một lũ khờ
Chú Chệt lộng hành khinh mạn quá
Quyền cao chức trọng lại ngu ngờ ...

Sao lại u sầu ngồi chờ chết
Mà không vùng dậy xóa bạo quyền
Một lũ khỉ rừng phải diệt hết
Trời Nam sẽ trở lại ấm yên

Chừng đó toàn dân đoàn kết lại
Đồng tâm hợp lực hát hùng ca
Voi Trung Vương ngựa hồng Nguyễn Huệ
Đánh đuổi Tàu Ô giữ sơn hà ..!!

thylanthảo
Viết bên máy tiện 16-6-16

No comments:

Post a Comment