Showing posts with label Hoàng Kim Long. Show all posts
Showing posts with label Hoàng Kim Long. Show all posts

4/8/20

Từ Một Ngày Tháng Tư

Đêm khuya thơ thẩn trăng ngà
Trăng đi theo bước - hỏi nhà nơi đâu ?
Nhà xưa cách biệt đã lâu
Đường quen đã lạ !..Đêm thâu nhớ nhà !!

Tôi muốn đi trên đường Quê hương
Con đường chưa đổi tên chưa mất
Có những ngày mưa vừa ướt đất
Chợt nhớ thời mưa nắng xa xăm ...

11/12/19

Có Những Mùa Thu


(Chúng ta đang ở giữa mùa thu Cali - Xin gửi đến các Bạn một bài về mùa thu )


CÓ NHỮNG MÙA THU

Tôi đến với mùa thu nước Pháp
Bằng tình ca và những dòng thơ
Sông Seine vàng lá ngày đưa tiễn
Sương phủ mờ vườn Luxembourg ..

Tôi chưa quên ngày xa Hà nội
Cây bàng lá đỏ mùa thu xưa
Nhớ thu Đà lạt đầy kỷ niệm
Ai tìm ai đến tận bây giờ ?!

Bạn kể về mùa thu nước Úc
Những con đường ngập lá thu bay
Ly rượu vang mùa nho chín mọng
Bạn mời tôi hãy đến một ngày ...

Thu nơi đây vẫn mây lãng đãng
Bông bềnh như nỗi nhớ , chuyện quên
Bạn quanh đây vẫn thu năm cũ
Lá phong rơi bên cà phê đen...

Bạn phương xa đã xa lâu lắm
Có bạn chưa gặp lại một lần
Mái trường xưa bỗng dưng gần thế
Một bước đi mà mấy mươi năm !

Ta đang giữa mùa thu êm ả
Hàng cây phong lá đỏ lá xanh
Bạn và tôi cũng hai màu tóc
Này thời gian ! Đừng vội trôi nhanh !

hklong

10/26/19


Xin gửi đến các Bạn ''Gió Santa Ana " trong ngày gió nổi...

GIÓ SANTA ANA

Gió Santa Ana
Nhớ gió nóng quê ta
Chiếc lá khô vàng rụng
Dạt ven đường xe qua ....

Gió Santa Ana
Gió bụi nhớ quê xa
Con đường xưa nắng gió
Trên nửa đời đi qua

Gió Santa Ana
Nhớ mãi trận phong ba
Ngày Quê hương nghiêng ngả
Cuốn mất đi cửa nhà !

Gió Santa Ana
Nhớ đất đỏ đường xa...
Ngày lưu đầy gian khổ
Thằng con vừa lên ba !

Gió Santa Ana
Thu đến - Hạ chưa qua
Đêm nằm nghe tiếng gió
Gió đi trên mái nhà ...

Gió Santa Ana
Bạn đến từ nơi xa
Gặp nhau trong ngày gió
Cà phê chợt đậm đà !...

hklong
*******
Gió Santa Ana
Nhớ gió lạnh Dala
Nằm trùm mền nghe nhạc
“ Đừng quên mang về một cành hoa “

Gió Santa Ana
Nhớ gió mát Dala
Dạo quanh chợ Hoà Bình
Cà phê phin Thuỷ Tạ

xc