Showing posts with label Họa vận. Show all posts
Showing posts with label Họa vận. Show all posts

2/12/21

Khai Bút Đầu Năm Tân Sửu - Bạn Đến Chúc Tết

Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh chị một năm Tân Sửu hoàn toàn như ý.

Khai Bút Đầu Năm Tân Sửu:

Bạn Đến Chúc Tết

Khách qua nhà liến thoắng,
Chó lạ người, ăng ẳng.
Thằng húng hắng co ro,
Đứa vòng vo nhủng nhẳng.
Chuyện đời chẳng vấn vương,
Thù nước dường dai dẳng.
Rượu đắng cụng lai rai,
Vài chai bèn ủng oẳng.

Trần Văn Lương
Mùng Một Tết Tân Sửu
Cali, 2/12/2021

Xin kính họa:

TỰ TRÀO

Chữ gà bươi viết thoắng,

Giọng vươn cao, thành... ẳng!

Ưa bắng nhắng lăng xăng

Ghét lằng nhằng lẳng nhẳng.

Sợ sầu đắng héo hon

Tránh lối mòn dăng dẳng.

Nói thẳng, đụng lung tung

Nổi sùng la oăng oẳng.

           -Ai Cơ-

     Mùng Hai Tết Tân Sửu

           Melbourne, Feb 13, 2021


Đọc xong bài thơ anh và các bài họa là trẹo quai hàm luôn.
Để đóng góp vào việc làm trẹo quai hàm, em xin họa Ngược Vận bài Ngũ Ngôn của anh
để khai bút:

Tết Tiễn Chân Cô Vít


Trâu đến la oăng oẳng,
Chuột về im dẳng dẳng.
Vắc-xin thắng khít khao,
Cô-vít nhào nhăng nhẳng.
Già trẻ chẳng lo lây,
Rủi may không ủng ẳng.
Năm rồi lắm đắng cay,
Nay bước dài thoăng thoắng.

Trần Bá Lộc, Michigan
Mùng Một Tết Tân Sửu

5/2/13

Thơ 30.04

Nghiệp quỷ đỏ
Thắng cuộc vênh vang cũng tạm thời,
Đảng mang nghiệp ác rải tơi bời.
Đất hoang ngập máu anh hùng đổ,
Sông cạn bày xương chiến sĩ phơi.
Mộ hủy cố nhân buồn phận nước,
Nhà tan cô phụ khóc đời người.
Giết dân cướp của mai này chết,
Địa ngục dầu sôi thoải mái bơi.
Trần Bá Lộc

******
Thế Hay Thời

Sa cơ thất trận: thế hay thời ?
Vận nước bao năm vẫn rối bời.
Dòng máu căm hờn, sông vẫn chảy,
Đống xương uất hận, núi còn phơi .
Quê hương khốn khổ: đùn cho số,
Đất nước điêu linh: đổ tại người.
Chẳng biết khi nao về chốn cũ,
Trên dòng hạnh phúc thảnh thơi bơi ?
Trần Văn Lương