11/22/18

Xót Chú Gà Tây

    Xót Chú Gà Tây


Vàng rượm trên khay khối thịt quay,

Thương thay số phận chú Gà Tây.

Ngày xanh mới chớm, chưa tròn tuổi,

Lễ lớn gần sang, đã nát thây.

Có phải đời nay đau đớn trả,

Vì chưng kiếp ấy lỡ lầm vay?

Chỉ vài hôm trước còn vui sống,

Đâu biết giờ đây bỗng thế này!

             Trần Văn Lương

              Cali, 11/2018


Xin gửi đến anh Lương và qúy anh chị bài thơ họa:

Thân phận Gà Tây

Bao chú Gà Tây bỏ mạng này
Bỗng dưng hóa kiếp bỏ lò quay
Tế thần lễ vật bày mâm cỗ 
Trả nợ trần gian duỗi cẳng bày
Thôi hết thong dong cùng chúng bạn
Dứt khi thơ thẩn với vườn cây
Sinh thời nào biết tình đen bạc
Một phút tiêu ma mòn mỏi thây
-Anne


Đọc bài Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn, lòng tôi cũng dấy nên niềm thương cảm...
chợt muốn thay HEO BÒ GÀ... ủi an GÀ TÂY đôi lời...
Xin kính họa như sau:

HEO BÒ GÀ AN ỦI GÀ TÂY
Tháng năm vùn vụt nối vòng quay
Lễ lạc liên miên Đông chí Tây:
Khánh Thọkhiến bầy tôi hóa kiếp;
Tạ Ơnxui các bác tan thây!
Nghiệp kia vướng mắc, vay nên trả;
Ân nọ vương mang, trả hóa vay!
Phậnvật dưỡng nhânđành chấp nhận
Trước sau thoát khỏi thế gian này.
-         Ai -

No comments:

Post a Comment