9/22/18

Tiễn Bạn Đỗ Phước

Tiễn bạn Đỗ Phước

Tới lúc chúng ta trở gót về,

Bước qua ngưỡng cửa bỏ bờ mê.

Đàn thùng đê vắng buông tay mỏi,

Điệu nhảy phố xưa duỗi gối tê.

Hoài bão câu thề chưa giữ hết,

Ước mơ mộng dệt cũng yên bề.

Khó khăn bến khổ không hề ngại,

Hẹn lại mai này ở chốn quê.



Trần Bá Lộc K8 CTKD



Thơ Họa:

     Tiễn "Cậu" Phước

Trời cao, "Cậu" đã sớm quay về,

Từ giã bạn bè, bỏ bến mê.

Hiền hậu nụ cười, giờ vẫn nhớ,

Đậm đà hương rượu, mãi còn tê.

Trăm năm, định mệnh bày hai lối,

Một thoáng, khăn tang phủ bốn bề.

Suối lệ lê thê giờ tiễn biệt,

Đau lòng kẻ mải miết xa quê.

            Trần Văn Lương

              Cali, 9/2018

No comments:

Post a Comment