5/27/18

NGÀN NĂM MÃI TÌNH CHUNG

Bạn đã thiên thu ôm Đất Mẹ

Nghe côn trùng hát khúc vô thường

Tôi còn bên cõi đời quạnh quẽ

từng đêm ngồi nhớ chuyến ly hương.


Một cánh buồm xuôi giòng lịch sử

Vận nước phủ màu sương điếu tang

Chinh nhân nay đã là du tử

vá mảnh đời sau những điêu tàn.


Bạn không còn biết mưa hay nắng

Mộ chí tan hoang, cốt xương rời

Ngạ quỷ còn say men chiến thắng

Ngất ngưỡng trên từng xác thây phơi!


43 năm đếm vòng nhật nguyệt

thấy thương sông núi đẫm lệ Hời

Bao cảnh sinh ly và tử biệt

Mới đó đã xa biệt ngàn khơi!


Buồn nào đọng cánh nơi viễn phố

Nhớ người Chiến Sĩ đã trận vong!

Ngoài hiên nắng nhuộm màu tịch mộ

cho muộn phiền vương tận đáy lòng!


Bạn chưa yên ngủ đêm vĩnh tận

vất vưỡng hương linh quyện u tình

Quê hương chìm đắm trong định phận

nên ánh hồng chưa rạng bình minh!


Nỗi nhớ thay hương lòng thắp muộn

Rót chén càn khôn nối muôn trùng

Hồ trường chắt giọt mời...Thượng Hưởng!

Huynh- Đệ ngàn năm mãi tình chung

HUY VĂN

(Nhân ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong

tại Hoa Kỳ 28/05/2018 )

No comments:

Post a Comment