8/1/17

Người Chồng Lý Tưởng

Chồng em siêng lắm chị ơi

Anh không lười biếng như người ta đâu

      Sáng dậy chịu khó cạo râu

Ðánh răng, rửa mặt, chải đầu ... đến trưa

      Mặt trời đứng bóng là vừa

Cà phê, trà, rượụ.. đẩy đưa đến chiều

      Ngà ngà hồn phách liêu xiêu

Bước ra ngoài ngõ ngắm diều căng dây

      Nắng tàn báo hiệu hết ngày

Vội vàng hối vợ dọn ngay cơm hầu

      Sơi xong anh bảo nhức đầu

Ba chân bốn cẳng lên lầu ngủ ngoan

                       -&-

      Chồng em gương mẫu đàng hoàng

Cưng con quý vợ lo toan trong ngoài

      Không ham nhậu - Không mê bài

Chỉ chơi cá độ một vài ngàn thôi

      Khi được rủng rỉnh chút lời

Anh vui bè bạn thảnh thơi tháng ngày

      Khi thua nếu bị. trắng tay

Chẳng sao - Cùng lắm mặt mày xác xơ.

      Cuối tuần thong thả đánh cờ

Cho ngày Thứ Bẩy thì giờ qua nhanh

      Chủ Nhật rủ bạn đá banh

Chừng hơn nửa buổi là anh chạy về

      Thấy em bận bịu mải mê

Nấu cơm dọn dẹp chẳng hề rầy la

      Chỉ cười rất mực hiền hoà

"Anh đi ăn tiệm qua loa đỡ lòng

      Buồn ngủ cứ việc vào phòng

Say sưa ngon giấc đừng mong, đừng chờ."

                        -&-

      Chồng em dễ chịu chưa cơ?

Ðể em thoải mái vẩn vơ buồn tình

      Không gây nhiều chuyện linh tinh

Không làm lối xóm bất bình complain

      Lâu lâu tuy có lèm bèm

Chỉ là những lúc ngồi xem truyền hình

      Vì anh muốn vợ bên mình ???!!!

Em yêu chàng lắm - Lặng thinh....  Vâng lời:

      Trên môi hồng nở thật tươi

Một nụ hoa thắm "Anh ơi, em đây nè"!

Antrinh

No comments:

Post a Comment