8/4/16

Thương Tiếc Cô Trâm-Anh



Nhận được hung tin rất ngậm ngùi
Khó ngăn dòng lệ chợt tuôn rơi
Cô đi một buổi trưa mùa hạ
Thôi thế từ đây vĩnh biệt rồi!

Cô đẹp như là một đóa hoa
Nụ cười khả ái, nét hiền hòa
Gặp Cô ai cũng đều thương mến
Như gặp người thân ở chốn xa

Nhớ ngày lên học xứ ngàn thông
Được biết Cô, hiền phụ Thầy Long
Trâm-Anh thế phiệt mà dung dị
Em kính yêu Cô tận đáy lòng!

Cô từng du học tận trời xa
Từng góp công lao giúp nước nhà
Miệt mài quyên góp cho từ thiện
Với tình nhân ái, lòng vị tha

Thương tiễn Cô về nơi cõi trên
Những người ở lại sẽ không quên
Bao nhiêu công đức Cô bồi đắp
Để  chốn trần gian bớt muộn phiền!

Nhan Ánh-Xuân
Cali. 2 tháng 8, 2016 

No comments:

Post a Comment