8/24/15

chút nhớ mùa hoa

-ss-

Năm nầy nắng hạn hơn năm trước
Mấy tháng hè qua rực lửa nồng
Quê mình nắng cũng đang thiêu đốt
Cây lá buồn hiu đất trắng đồng...

Đang làm trong hãng mà em nhớ
Đến chị, đến trường, bè bạn xưa
Hồi đó mùa hè hoa phượng nở
Hè tuy có nóng vẫn thường mưa...

Chị học đệ tam em đệ lục
Ngôi trường nhỏ bé đậm tình thân
Thương mến một phần tình bạn học
Một phần chòm xóm sống tương lân...

Mỗi lần hoa phượng hồng tươi sắc
Ai đó chong đèn thức học đêm
Siêng năng chăm chỉ sâu quầng mắt
Chờ ngày kết quả ...rung nhịp tim!

Chị bỏ trường thi vào sư phạm
Tuổi đời vừa mới quá trăng rằm
Lên chốn đô thành nhiều bẫy cạm
Chị vui đèn sách học thật chăm

Cố công mài sắt bao mùa phượng
Kết quả trường thi ghi rõ tên
Đời học sinh chị chưa thi rớt
Công chăm chỉ học được đáp đền!!

Bên nầy không có mùa hoa phượng
Chỉ có ve sầu ra rả kêu
Hồn phượng năm xưa bay vất vưởng
Hỏi ai còn nhớ sắc hoa yêu!

Có dịp tình cờ trong sách cũ
Xác phượng hồng xưa ép úa màu
Chị ơi! Tuổi tác quên rồi nhớ
Mất mát lòng ai khỏi nghẹn ngào...!

thylanthảo

No comments:

Post a Comment