Showing posts with label Chung Văn. Show all posts
Showing posts with label Chung Văn. Show all posts

1/2/22

Thơ xướng họa

Với những người sống độc thân xa gia đình, buổi chiều cuối năm thường làm người ta thèm muốn được hưởng cái không khí ấm cúng của sự đoàn tụ. Tôi thường đi bát phố đến mỏi chân, cũng mua một nén hương, một hộp mứt để gọi là tưởng nhớ đến Tết . Nhưng tôi sẽ đến một quán nước quen, đưa nhà chủ thắp hương khấn vái. Hít mùi trầm hương tưởng như mình đang ở trong nhà khi còn nhỏ, và ngồi trầm tư ngắm thiên hạ nghênh đón xuân sang.
Xin kính mời quý bạn đọc và họa nếu thấy có nhã hứng. Kính chúc sức khỏe và an lành đến tất cả mọi người.

Chiều Cuối Năm


Đìu hiu quán nhỏ nép bên bờ
Lặng lẽ trầm hương tiễn khách thơ
Lướt thướt mưa đông xuyên nhẹ nhẹ
Dịu dàng xuân mộng đến ươm mơ
Tình sâu vẫn đấy còn dang dở
Nghĩa nặng đôi tim tưởng phỉnh phờ
Thêm một năm Dần lưu đất khách
Dòng xe đội tuyết hứng hư vô...

Chung Văn
31/12/2021
******

Đêm trừ tịch
Sang sông từ đấy cách đôi bờ
Hình bóng phai nhòa luống thẩn thơ
Tiếng gọi trùng dương còn réo rắt
Giang hồ tóc rối đã bơ phờ
Lênh đênh triền sóng thuyền không bến
Thao thức canh tàn mộng chửa vô
Lặng lẽ hồn du miền cố lý
Mai này hẹn sẽ gặp trong mơ

Yên Nhiên

Tết Tây Cảm Khái

Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2022 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.

    

Khai Bút
Đầu Năm 2022 Dương Lịch.

 

  Tết Tây Cảm Khái

 

Hăm Mốt kia vừa xéo,

Hăm Hai đà léo nhéo.

Xác to béo rạc rài,

Tâm dạn dày lươn lẹo.

Vận nước khéo thương đau, 

Lòng người mau bạc bẽo.

Đến sòng, kéo máy chơi,

Cháy túi, ngồi tru tréo.

   
Trần Văn Lương
Cali, 1/1/2022


******


Chúc Mừng Năm Mới!
Xin góp bài họa thơ anh Lương.

Lão ông


Không ưa bị chửi xéo
Thì đừng sờ đừng nhéo
Hôm nay vợ vắng nhà
Đói lòng ăn chuối lẹo
Ra vườn ghẹo chó mèo
Nhại tiếng chim chèo bẻo
Đầu năm ngồi họa thơ
Toàn những vần tròng tréo

Yên Nhiên

******
Còn thêm một bài họa của lão niên thi sĩ 92 tuổi

Đòi Nợ Cuối Năm

Móm này vừa mới xéo
Răng hô lại đến nhéo
Toàn ăn cướp cơm chim
Khiến con nợ mắc lẹo
Chẳng kể người thương đau
Cái nghèo bạc lại bẽo
Nợ nần cứ mãi tăng
Không tru cũng phải tréo

Chung Văn
1/1/2022

******

Tết Tây Tự Trào

 

Trời sinh thói liếc xéo,
Thêm cái tật ưa nhéo.
Miệng dẻo quẹo làm duyên,
Mắt triền miên nổi lẹo. 
Vốn mưu mẹo : quạt mo,
Tài hát hò : chèo bẽo.
Tuổi héo, Tết Tây dìa,
Quai hàm kia ngáp tréo! 

- Ai Cơ HT -
Melbourne, 2/1/2022

*****

Lâu nay trốn lạnh, hôm nay nhờ vài ly rượu mới có gan xin họa thơ anh Lương:

Mượn Say Né Dịch

Dịch ơi xin cút xéo,
Năm tới thôi đeo nhéo.
Chớ ghẹo kẻ hiền lương,
Đừng tha phường chạch lẹo.
Ngày, không quẹo nhị tỳ(1),
Tối, hết theo kỳ bẽo(2)..
Kiếm rượu kéo lai rai,
Nhìn sao bay trắc tréo!

Trần Bá Lộc (Michigan 1/1/2022)
(1) Nhị tỳ: Nghĩa trang, và (2) Kỳ bẽo: Cờ bạc. Trước 75 các tiếng lóng này được dùng cho cả hai miền Nam Bắc.