Showing posts with label Ai cơ. Show all posts
Showing posts with label Ai cơ. Show all posts

4/29/22

Tản mạn trên mạng: Con đường tôi đi

Con đường tôi đi bộ,
có hàng cây hai bên,
với băng dài, bóng mát
và trẻ con vui đùa. 
Nguyễn Thành Đức

Con đường tui đi xe,
Có Pu-lít canh me,
Lỡ dzọt qúa tốc độ
Đèn chớp...tấp vô lề
Ê chề !

Thôi bắt chước bạn gìà,
Nên đi bộ tà tà,
Mệt có băng ngồi nghỉ,
Lại đỡ hao đô la,
Ha! Ha!
HS Phan

Con đường đẹp & êm đềm quá! Xin góp cùng các anh mấy câu thơ vui :

Con đường tui đi xe
gặp phú - lít thì ...de
nếu không , lãnh giấy phạt
về , vợ rượt chạy te !

con đường tui đi xe
ngày mấy bận đi về
đưa rước bà đi chợ
xách giỏ chạy le te ...
bn

Con đường trông rất quen
Cũng thảm cỏ nhung viền
Cũng hàng cây rợp bóng
Cũng ghế đá tịnh yên.

Đi bộ trong công viên
Lòng cũng thấy an nhiên
Nghe trẻ reo, chim hót
Cũng lạc vào cõi tiên...
Ai Cơ

con đường thấy yên tĩnh và đẹp.
MH

Qua các vần thơ của các thi nhân cho người đọc có cảm tưởng như đang nhìn thấy một bé gái mặc jupe màu hồng, tay cầm một đóa hoa hồng vung vẫy tung tăng theo nhịp chân vừa hát bài „con đường em đi“.Tuyệt!
TLK.

11/25/21

Tự Trào

Xin kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.
Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn 2021

Tự Trào


Gà Tây càng núng nính,
Mình lại thêm tròn trĩnh.
Muốn rủng rỉnh an nhàn,
Đâm lang bang xính vính.
Đã tâm tính nhố nhăng,
Còn khả năng xoàng xĩnh.
Chớm tấp tểnh ăn chơi,
Vợ con cười phá bĩnh!

Trần Văn Lương
Cali, Lễ Tạ Ơn 2021












******
Xin kính họa

Gà Tự Trào 

Mắc thóc, mỏ câm nính (1),
Gặp mưa, đầu ướt trỉnh (2).
Áo tơi khín rộng rinh
Móng cựa nghinh vênh vính...
Quen bướng bỉnh nhì nhằng,
Ưa lăng xăng lĩnh xĩnh.
Chờ ngày dính chảo nồi
Thôi học đòi trò... bĩnh!

-Ai Cơ- Melbourne, 11/2021

(1) nín (giọng miền Nam) (2) trĩnh (giọng miền Nam)

******
Bravo Chị và cám ơn Chị đã họa. Emoji
Bài toàn là tử vận mà chị tránh né thật khéo để hoạ được thì thật là tài.
L.

9/22/21

NỖI GIÀ

*NỖI GIÀ*

Lụm cụm suốt mùa đông,
Chỉ mong xuân mau tới
Trải nắng hồng phơi phới
Cho bước già thong dong.

Nhưng... vừa kịp tàn đông
Tuyết sương còn nấn nuối
Gió mưa còn giăng lối
“Sốt cỏ”* đã đến rồi!

5/18/21

Thụ Nhân Thất Thập



Xin gửi tặng cả nhà U80:


Thụ Nhân Thất Thập



"Nhân sinh thất thập cổ lai hy" (*)
Các cụ Thụ Nhân thật lạ kỳ:
Thất thập hãy còn lo chính sự
Bảy mươi cũng vẫn ghép vần thi!
Học hành thuở ấy mình chung lối
Quậy phá khi nào ta với mi ...
Đà-lạt vẫn còn trong mộng tưởng
Mong ngày hội ngộ, sợ chia ly!

Nhan Ánh-Xuân
17/05/2021


(*) thơ Đỗ Phủ, nghĩa là: xưa nay
hiếm có người sống đến 70 tuổi.

******


Xin kính họa


Thụ Nhân Thất Thập



Xưa kia “thất thập cổ lai hy”,
Nay thọ bách niên chẳng dị kỳ.
Con hiếu chắt chiu nguồn phước hạnh;
Bạn hiền an ủi chốn văn thi.
Vườn sau xanh mướt cây thiên tuế;
Sân trước rộn vang tiếng họa mi.
Còn sống ngày nào, còn tận hưởng...
Bao giờ Đại hội, lại nâng ly (nhé!) 

Ai Cơ

2/16/21

Khai Bút Đầu Năm Tân Sửu

HY VỌNG ...

người người đều chung cảnh ,
khổ nạn chừa ai đâu ?
chờ Xuân và đón Tết ,
cùng chung một nổi sầu !

tục lệ xưa vẫn nhớ
30 đón ông bà
hoa tươi và ngũ quả ...
đêm giao thừa lặng qua !

con không về thăm được
xót nỗi lòng mẹ cha
nhìn mâm cơm nguội lạnh ,
chỉ hai " con khỉ già " !

Xuân trời trong hoa lá ,
tiếng chim rộn ràng ca ...
gắng chờ thêm ít nữa ,
Xuân người sẽ đơm hoa

bích-ngọc
( mến tặng anh chị trong nhóm )

TẾT VỚI NHẤT !

 

Đúng vào chiều Thứ Sáu*

Lệnh “lockdown” nổ ra!

Thế là toi cái Tết

Sum họp của bao nhà!

 

Mùng Hai, trời vừa sáng

Chàng ngã bệnh hiểm nghèo!

Xe cứu thương đến gấp!

Chở vô Western Health!

 

Người bệnh thì mê lả...

Thân nhân không được thăm,

Ruột gan như lửa đốt,

Thảm thiết ngày đầu năm!

 

Mùng Ba, vẫn bằn bặt...

Từng phút dài thiên thu...

Mong chờ từng tin tức...

Gọi bệnh viện liên tu...

 

Mừng sao, chiều Mùng Bốn...

Chàng tỉnh táo, gọi về:

“Kết quả các xét nghiệm

Cho hay anh OK.”

 

Gặng hỏi thêm, mới rõ:

“Vì chén rượu tì tì

Khiến lá gan bộc phát

Hepatitis B !

 

Ai Cơ