9/1/20

nát lòng mong đợi

Nôn nóng rối lòng đợi chờ phone 

Chín điều xấu rủi một điều may

Phật trời xin hãy ban ân phước

Cho tấm lòng con cõi thế nầy..


Ta chờ dai dẳng hàng thế kỷ

Thấp thỏm đứng ngồi dạ không yên

Nghe tiếng phone, âm vang ma mỵ

Lòng ta lo sợ ngập ưu phiền...!


Tin dữ trời ơi đừng gọi đến

Lòng ta tan nát mấy hôm nay

Rất sợ những gì ta thương mến

Gặp phải những điều dữ họa tai..


Sống trên đời, sinh bệnh lão tử

Thuốc trường sinh ảo mộng vu vơ

Cảnh sống đời thường luôn gặp dữ

Tương lai sao cứ vẫn bóng mờ..


Con cầu xin tha thiết cầu xin

Đức Phật thi ân xót chút tình

Cứu độ cho qua cơn bệnh dữ

Ân nghĩa sâu dày con khắc in..


Đã mấy ngày qua vẫn hôn mê

Trần gian âm cảnh cõi đi về

Lòng con đau xót trong tan nát

Tiếng con cầu âm rất thảm thê..


Bệnh viện bây giờ không cho thăm

Mỗi ngày tin tức chỉ vọng âm

Qua phone Bác Sĩ cho tin biết

Ta rối lòng mong, cảnh lặng thầm...

thylanthảo

No comments:

Post a Comment